Theo chân lính hình sự, tóm dân “anh chị” không đội MBH

ANTĐ - Nhiều đối tượng là dân “anh chị” sau khi bị bắt vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, lại “lòi” ra những dao, súng, ma túy… dưới yên xe.

12 giờ trưa một ngày tháng 8/2011, tại khu vực ngã 5 cuối phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) xuất hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm (MBH), tay chân xăm trổ vằn vện, đi trên chiếc xe máy hiệu Piagio Liberty không mang biển kiểm soát. Lập tức tiếng còi cảnh sát giao thông (CSGT) vang lên, dứt khoát.

Tuy nhiên, cả hai lờ đi như tai điếc. Chiếc xe sành điệu tăng ga, lao nhanh qua ngã tư về phía khuôn viên trường Đại học Tổng hợp, gã trai ngồi sau còn quay đầu lại nhìn người CSGT, nhếch mép cười… Có vẻ như gã đã quá quen với trò “đuổi bắt” mà gã và thằng bạn đi cùng luôn là người “thắng cuộc” này rồi.

Nhưng lần này khác, vừa chạy được hơn trăm mét, phía trước mũi xe xuất hiện đến 5-6 người, loáng thoáng trong đó có cả bóng cảnh sát cơ động (CSCĐ), chặn lại. Gã cầm lái vẫn cố tình rồ ga, lao thẳng qua. Cùng lúc ba, bốn cánh tay rắn rỏi vươn ra giữ chặt lấy chiếc xe máy, cùng tiếng hô vừa phải nhưng đanh thép “Cảnh sát hình sự (CSHS) đây, dừng xe”. Biết không thể chạy thoát, hai gã trai thúc thủ xuống xe, cụp mắt xuống nền đường.

 Súng bắn điện và còng số 8 thu được dưới yên xe của đối tượng vi phạm luật giao thông
 Súng bắn điện và còng số 8 thu được dưới yên xe của đối tượng vi phạm luật giao thông
 Súng bắn điện và còng số 8 thu được dưới yên xe của đối tượng vi phạm luật giao thông

MBH còn không thèm đội thì nói gì đến giấy tờ xe- đương nhiên cả hai không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan nào như: đăng ký xe, bằng lái, bảo hiểm bắt buộc… Khi yên chiếc xe bật lên, lực lượng chức năng còn tìm thấy trong cốp một con dao nhọn được hai đối tượng bọc trong lớp giấy báo. Lập tức cả 2 đối tượng được đưa về trụ sở Phòng CSHS (CATP.Hà Nội)- số 7 Thiền Quang để làm rõ nhân thân.

Đến lúc này, các đối tượng mới rõ mình đã chọc phải “tổ kiến lửa”- tổ công tác số 1 do trung tá Nguyễn Đức Chung (Đội phó Đội CSGT số 1- CATP.Hà Nội) trực tiếp chỉ huy. Đây là một trong nhiều tổ công tác được CATP Hà Nội thành lập. Mỗi tổ, gồm có 3 đồng chí CSGT, 3 đồng chí CSCĐ và 4 đồng chí CSHS (riêng lính hình sự mặc thường phục).

Ngoài việc tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông bình thường, lực lượng phối hợp sẽ đặc biệt chú ý đến các đối tượng có tiền án, tiền sự không đội MBH khi đi xe máy và vi phạm các quy định khác về luật giao thông; khi bị kiểm tra xử lý, các đối tượng này thường có hành vi chống đối, thậm chí gây thương tích cho người thi hành công vụ. Những trường hợp như thế sẽ được đưa về trụ sở PC45 để xác minh nhân thân, nguồn gốc phương tiện, phân loại xử lý.

 Đưa các đối tượng là dân "anh chị" về trụ sở cơ quan công an
 Đưa các đối tượng là dân "anh chị" về trụ sở cơ quan công an

Ở đây cần điểm qua một chút công tác nhân sự của tổ công tác số 1: về phía lực lượng CSGT ngoài trung tá Nguyễn Đức Chung còn có thượng sỹ Đào Công Chí Tình, thượng sỹ Hà Anh Tuấn và trung úy Chử Thanh Sơn đều là những chiến sỹ ưu tú từng lập nhiều thành tích thi đua của đơn vị. Lực lượng CSHS thì có những cái tên mà chỉ nhắc đến thôi, giới tội phạm Hà thành đã xây xẩm mặt mày như trung tá Bùi Văn Vượng, đại úy Lê Văn Thành, trung úy Nguyễn Mạnh Giàu…

Cũng mới chỉ vài hôm trước đây, tổ công tác số 1 trong lúc ứng trực tại chốt giao thông Lê Duẩn – Đào Duy Anh đã tóm gọn đối tượng Trương Quý Dương (trú tại Trần Thế Xương, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) khi y giấu một khẩu súng bắn điện trong cốp xe.

Sự vụ bắt đầu từ việc Dương lưu thông bằng xe máy trên đường nhưng không đội MBH. Khi bị lực lượng chức năng giữ lại, Dương còn to tiếng nạt nộ: “Các ông làm gì thế, xe tôi đang hết xăng”. Kiểm tra hành chính, Trương Quý Dương không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan, đến khi kiểm tra trong cốp xe thì “lòi” ra khẩu súng hỗ trợ bắn đạn điện có thể gây sát thương. Đặc biệt khẩu súng này bị thiếu mất một viên đạn. Đối tượng này sau đó đã được đưa về trụ sở PC45 để xác minh, làm rõ.

Thanh niên này vừa không đội MBH, vừa đi xe thiếu biển kiểm soát 
 Thanh niên này vừa không đội MBH, vừa đi xe thiếu biển kiểm soát
 Thanh niên này vừa không đội MBH, vừa đi xe thiếu biển kiểm soát

Được biết tính tới hết ngày 7/8, tổng hồ sơ đưa về đưa về PC 45 xử lý là 157 trường hợp. Trong đó ngoài các trường hợp chỉ cần xử lý hành chính, còn lại riêng PC45 trực tiếp xử lý 75 trường hợp.

Có 24 trường hợp mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tang vật thu được bao gồm: 12 dao, lê, kiếm, mác, tông; 1 công cụ hình súng, 6 dùi cui điện, 3 bình xịt hơi cay, 3 khóa số 8, 2 gói tài mà, 6 bộ sử dụng ma túy (đập đá) và 1 bộ vam phá khóa. Đặc biệt, trong số này có 3 xe mô-tô đã bị đục lại số khung số máy. Tổng cộng có 38 đối tượng bị tạm giữ hành chính để  điều tra xác minh.

Theo chân tổ công tác số 1 làm nhiệm vụ suốt một ngày trời, cánh phóng viên chúng tôi nhận thấy các anh luôn nhận được sự ủng hộ của người dân xung quanh khu vực lập chốt, nhất là mỗi khi họ thấy các đối tượng là dân “anh chị” phải chịu thúc thủ, không còn cái dáng vẻ ngông nghênh coi thường pháp luật như trước kia. Có lẽ, người dân cũng như chúng tôi, tự trong suy nghĩ đã thấy yên tâm hơn hẳn, khi biết rằng các anh luôn ở bên.