Nhơ nhớp cà phê đèn mờ

ANTĐ - Các tụ điểm mà dân Sài thành ham của lạ hay tìm đến có ở khắp nơi, từ quán cà phê trá hình, tiệm hớt tóc thanh nữ, hay các điểm massage… bình dân với mấy chiếc bàn, ghế ở gian ngoài, bên trong che tấm vải dù, tấm ván ép ngăn phòng. Những vị nào, muốn tìm về miền sung sướng, mấy cô phục vụ liền biết ý mời khách vào bên trong…  

Thâm nhập động quỷ

Một quán “đèn mờ” trên đường Phạm Văn Bạch

Những khu vực được chỉ đích danh “phố sung sướng” là đường Phạm Văn Bạch, Nguyễn Huy Điển, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), khu Miều Nổi, bờ kè Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) và “dạt” xa hơn là khu vực giáp ranh nội thành thuộc Tân Phú, quận 12, Thủ Đức. Tất nhiên, muốn biết thực hư miền sung sướng, phải đến tận nơi.

Chúng tôi vào quán Ng.L trên đường Phạm Văn Bạch, quận Gò Vấp, quán được trang trí những cây cọ và dừa cảnh cao lút, từ ngoài nhìn vào không thấy gì. Cô tiếp viên rảo qua mấy chiếc ghế nhựa đón chúng tôi với nụ cười ranh mãnh:  “Các anh uống cà phê?”. 5 phút sau, vẫn cô gái mặc chiếc váy khoe cặp ngực bự, hỏi: Các anh có muốn “zui zẻ” không? Tôi ỡm ờ, cô gái đánh võng, “anh muốn tới đâu thì em tới đó”. Trong khu nhà ọp ẹp mái tôn mưa kêu tong tỏng, tấm ván dựng sơ sài lộ 2 tiếp viên đang tiếp 2 khách tuổi trung niên. Bàn tay các quý ông này thật bạo, những tiếng kêu oai oái, những tiếng cười nắc nẻ và cả những mùi hỗn tạp, khó tả trong một ngày ẩm ướt…

Sang quán cà phê Nana cũng trên đường Phạm Văn Bạch, 3 cô tiếp viên ăn mặc gợi cảm đón chúng tôi. Cô tiếp viên tên Út khoảng 20 tuổi hồn nhiên “thả”, nhà cô dưới Bến Tre ít ruộng, không có việc làm nên theo bạn lên thành phố bán cà phê. Lần đầu bán cà phê bình thường,  sau đó nghe theo mấy người bạn kêu bán cà phê… vui vẻ tiền nhiều hơn nên lao theo, thành quen. Út bảo nếu khách có nhu cầu đi tới bến giá cả cũng tùy, nếu “lao động chân tay” thì 100.000-300.000đồng/“tour”, nếu đến bến thì 500.000đồng… tàu nhanh, bao khách luôn khách sạn. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các quý ông tìm đến uống cà phê, quán sang trọng thì có chừng chục cô áo thun rộng toang hoác, váy ngắn gang tay đứng xếp hàng mở cửa, ngồi pha cà phê cho khách, nếu khách đồng ý thì lấy số điện thoại hẹn một hôm nào đó, một giờ nào trong ngày mà các tiếp viên… không bận. Những quán bình dân có các cô “chân ngắn” thì rôm rả hơn, đùa cợt, thân hình bốc lửa sẵn sàng chiều những cậu ấm tuổi đôi mươi đến các ông trung niên thích “cà phê buồn”, nhổ tóc bạc hay chí ít cũng là những câu chuyện làm quà để chờ đến…  giờ hẹn. Mà các cô tiếp viên phục vụ cà phê cũng lắm chiêu trò, cô nào khéo gợi cho các quý ông dốc bầu tâm sự chuyện nhà, chuyện làm ăn thì coi như bữa đó hên, có ông “bo” vài triệu đồng chỉ vì em ngoan, hiểu biết. Vì thế thành lệ, trong các quán “Zui zẻ” chẳng cô nào thờ ơ với khách, cô nào cũng kệ khách muốn làm gì thì làm, cô nào cũng hát khá, cô nào cũng cười cợt, cô nào cũng uống bia cực tốt, tất cả chỉ để cuộc vui tàn, các cô đút túi được nhiều tiền.

Trong những ngày thực tế qua các quán cà phê kích dục khu Minh Phụng (quận 6), Ung Văn Khiêm, Lê Văn Sỹ (Bình Thạnh), chúng tôi biết thêm những quy định khắt khe trong “phố sung sướng”. Các quán khu vực này thường tuyển tiếp viên có chiều cao trên 1m60, thân hình gợi cảm và phải biết chiều khách, ngoài lương phục vụ 3 triệu đồng/tháng do chủ trả, các cô được khách “bo” khá nhiều, thu nhập không dưới 10 triệu đồng. 

Miệt vườn sung sướng

Ngồi chờ “khách” ở quán cà phê mại dâm trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp

Liên tiếp trong các tháng 5 và 6-2012, lực lượng CATP.HCM triệt xóa các ổ nhóm tụ điểm nhạy cảm ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao, phố sung sướng lại chuyển về các miệt vườn ở các vùng ven thành phố, tụ tập thành các dãy quán cà phê dọc tuyến quốc lộ 22, từ Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) kéo lan sang ngã tư An Sương (quận 12), Thủ Đức.

Tại các quán này, buổi tối, tiếp viên ăn mặc hở hang đứng dọc tuyến đường chào mời khách gây nhiều bức xúc trong dư luận. Các quán cà phê miệt vườn tiếp đủ hạng người, chiều khách từ ca vọng cổ đến nhảy disco. Bà chủ quán cà phê H trên quốc lộ 22 thuộc Hóc Môn nói toẹt: “Các lão lắm tiền nhờ bán đất, tiền đền bù mở giới, mở lộ, để tiền trong nhà mà làm gì, nên mấy lão chỉ nhậu và chơi thôi. Những loại này ở đây nhiều lắm, có vài tay học đòi mua dâm người mẫu mới bị bắt, cũng la cà ở khu vực này suốt… Bà chủ quán cũng cho biết, các cô hết “date” trong các quán bar, vũ trường ở trung tâm bị đào thải nên phải  “dạt” về các quán cà phê miệt vườn, có cô tự mở quán, cô nào yếu hơn thì có “ma cô” hay những tay cò chăn dắt gái tìm khách và bảo kê.

Đã nhiều năm nay, tình trạng phố sung sướng ngang nhiên hoành hành, lúc sôi động, lúc yên ắng nhưng không bao giờ ngớt ở các khu vực “điểm” của TP.HCM. Sở VH-TT&DL cho biết, mỗi tháng, lực lượng thanh tra liên ngành đều kiểm tra chặt chẽ, nhưng không hiểu sao, khi chúng tôi đưa ra thông tin về những khu phố kinh doanh “hàng tạp hóa phục vụ dân sinh” những cán bộ có thẩm quyền vẫn tỏ ra… bỡ ngỡ.