Người biết nuôi khát vọng

(ANTĐ) - Đây là câu chuyện về Trịnh Minh Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế VIP Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty sách Alpha Book, cổ đông kiêm Trưởng phòng hợp tác phát triển Công ty Du lịch Bạn đồng hành, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Việt, Tổng Thư ký Hội HS-SV tại Pháp…

Người biết nuôi khát vọng

(ANTĐ) - Đây là câu chuyện về Trịnh Minh Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế VIP Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty sách Alpha Book, cổ đông kiêm Trưởng phòng hợp tác phát triển Công ty Du lịch Bạn đồng hành, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Việt, Tổng Thư ký Hội HS-SV tại Pháp…

Anh Trịnh Minh Giang
Anh Trịnh Minh Giang

Nhưng ít ai biết được rằng chàng thanh niên sinh năm 1977, không có vốn tiền tỉ, không “vai vế” thân quen nhưng anh đã trở thành một “hiện tượng” với số lượng “job” nhiều như trong mơ...

Nắng nóng ùa về, ánh sáng vàng tràn ngập khắp sân trường Quốc tế VIP Hà Nội. Bước trên sân trường, tôi nhớ cái thuở còn lũn chũn cắp sách đến trường, nhớ về một giai thoại đồng quê được nghe kể khi còn đi học: “Cậu bé nhìn dòng suối trước nhà và hỏi cha: Suối chảy về đâu, thưa cha? Chảy ra sông con ạ. Con lại hỏi: Ra sông rồi chảy đi đâu nữa? Rồi đổ ra biển con ạ. Thế hết biển rồi tới đâu vậy cha? Hết biển rồi hòa vào đại dương mênh mông…”. Hành tranh của những người trẻ hôm nay luôn bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ, vượt bao ghềnh thác để vươn ra biển lớn… Thành công của vị Hiệu trưởng trẻ đến mức ai gặp lần đầu cũng phải “ngạc nhiên” như một giai thoại...

Chững chạc, phong thái tự tin, Trịnh Minh Giang khác hẳn với những gì tôi mường tượng về anh. Giản dị trong trang phục, cách ăn nói từ tốn nhưng chắc chắn, Giang không ngại ngần bộc bạch về chuỗi những tháng ngày học tập, lập nghiệp tại quê hương, rồi trên xứ người và quay trở về... Tốt nghiệp trường ĐH Dân lập Thăng Long khoa Quản lý, cầm “vẻn vẹn” có một mảnh bằng, chàng trai Hà Nội hiền lành “đầu quân” về Trung tâm đối ngoại, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam, như gặp thời, Trịnh Minh Giang được cơ quan cử đi Algeria 1 năm. Sang Algeria với tư cách đại diện xúc tiến 2 mảng thiết lập hệ thống các nhà hàng và đấu thầu các dự án xây dựng; đây là quãng thời gian vừa là thử thách vừa tích lũy kinh nghiệm. Một “công tử” được cha mẹ “chiều” từ bé, Trịnh Minh Giang đã vấp phải mọi khó khăn từ văn hóa, ngôn ngữ đến cuộc sống xa nhà. Không có cách nào bằng tự mình cứu mình, chỉ thông thạo tiếng Anh nhưng cũng hoàn toàn bất lực khi anh đang ở tại một quốc gia mà tiếng Pháp được sử dụng chủ yếu, vậy là một cuộc vật lộn đằng đẵng để trau dồi khả năng tiếng Pháp, vừa đi làm, vừa đi học... Ước mơ không dừng lại, đang sống trên đất Algeria nhưng Giang lại mơ đến Paris, và thủ tục để sang Pháp được Trịnh Minh Giang tiến hành từ đấy....

Trở về Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày, chàng trai với nhiều ước mơ đã từ giã cơ quan để lên đường sang Pháp theo học MBA tại một trường tư thục tại Paris. Học tập, đi làm thêm để trang trải, tham gia công tác xã hội để Hội HS-SV tại Pháp chính thức được hai nước Việt - Pháp công nhận. Hai năm trên xứ người là giai đoạn định hình cho quá trình “lập nghiệp” của anh sau này. Ngày đó, có một nhóm dịch trẻ Hà Nội do anh Nguyễn Cảnh Bình đứng đầu thích dịch những tác phẩm hay sang tiếng Việt. Và cuộc gặp gỡ như định mệnh đưa 2 chàng trai có cùng ước mơ gặp nhau. Một người ở Paris, một người ở Hà Nội, nhưng cùng đi trên một con thuyền và cùng chèo lái nó để năm 2005, Công ty sách Alpha Book được ra đời. Những cuốn sách hay về kinh doanh, giáo dục, kỹ năng và khả năng tư duy lần lượt được Công ty sách Alpha Book mua bản quyền, xin giấy phép, dịch, dàn trang, chế bản và xuất bản để giới thiệu đến công chúng. Trở về quê hương năm 2006, hơn 1 năm qua, hàng loạt những dự án đã được Trinh Minh Giang biến từ ước mơ thành hiện thực...

Công ty Du lịch Bạn đồng hành với 2 mảng du lịch lữ hành, tổ chức sự kiện ra đời từ sự liên kết của anh với 1 người bạn ở Mỹ và người bạn học cùng thuở đại học tại Việt Nam. Chưa chịu dừng lại, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Việt được Trịnh Minh Giang thành lập với tư cách Chủ tịch HĐQT nhằm mục đích “tư vấn”: đầu tư chất xám, liên kết đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển kỹ năng... Đầu năm 2007, trường Tiểu học Dân lập Quốc tế VIP Hà Nội được thành lập với slogan “Khởi đầu chuẩn mực - Vững bước tương lai!” - vị Hiệu trưởng 30 tuổi với một “serie ước mơ” muốn cải tiến phương pháp giáo dục bằng cách đưa môn học mới vào giảng dạy trên cơ sở tích hợp môn học cũ, học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2... Còn, còn rất nhiều những công việc, những dự án mà chàng trai tự nhận mình là hiền lành, sống công tử và được “chiều” trong một gia đình không giàu có này thực hiện. Trên chuỗi đường lập nghiệp của mình, anh tự nhận nhiều phần may mắn đến với anh nhưng không thể thiếu tình yêu, lòng đam mê đối với công việc và anh đã làm theo một chuỗi mắt xích phát triển vì con người. 

Vượt qua khung chuẩn của một bài viết, tác giả muốn để cập đến những người Việt trẻ, trong đó có Trịnh Minh Giang và những bạn trẻ khác, họ là những người cụ thể hóa ước mơ của mình bằng những công việc, những hành động và những bước chân hướng về phía trước. Dù gói gọn trong căn phòng vi tính miền sơn cước hay cầm cũi trong một căn phòng bé nhỏ cho sinh viên Việt Nam thuê trên toàn cầu…; cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi mong muốn người Việt trẻ hãy nuôi một khát vọng, một niềm tin và vạch ra một kế hoạch lớn cho cuộc đời - bắt đầu từ ngày hôm nay. Rồi mai này, chúng tôi muốn nghe câu chuyện về những thành công kỳ lạ từ phía bạn của ngày hôm nay, bởi giữa bao la bầu trời không có điểm dừng cho những ước mơ. Hãy thúc giục nó bay đi và biến thành hiện thực…

Quân Trần