Rạng sáng 28-8, kẻ gian đã phá cửa sổ tầng 1 ngôi nhà của một gia đình ở tổ 39B, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để trộm cắp 1 chiếc xe Honda SH, 1 máy tính xách tay và chiếc ôtô Mercedes C250 của gia chủ.
Ngày 19-10, một gia đình ở phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cũng bị kẻ gian phá khóa cửa, vào trong trộm cắp 3 chiếc xe ga đắt tiền thuộc các dòng Piaggio Liberty; Vespa LX 150 và Honda Air Blade. Thủ đoạn các vụ trộm rất giống nhau, bởi sau khi gây án, kẻ gian đã vứt lại hiện trường kích ôtô dùng để nhấc cánh cửa ra ngoài, kìm cộng lực và xà cầy.
Sau khi xác lập chuyên án 001X, Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Trưởng CAQ Thanh Xuân đã chỉ đạo lực lượng CSHS của CAQ tập trung truy xét theo hướng nhằm vào các đối tượng tỉnh ngoài, lang thang ở Hà Nội và truy tìm tang vật các vụ trộm. gần 2 tháng truy xét, CAQ Thanh Xuân phát hiện chiếc ôtô Mercedes C250, tang vật vụ trộm ở phường Yên Hòa đang được một người dân ở TP Thái Nguyên sử dụng.

Đối tượng Thái
Từ thông tin này, CAQ Thanh Xuân đã làm rõ người bán chiếc xe ôtô “sang” có giá bạc tỷ trên là Mai Ngọc Thái, SN 1985, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, Thái thường sống lang thang ở các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn Hà Nội. Ngay sau đó, CAQ Thanh Xuân đã truy lùng và bắt được Thái tại 1 nhà nghỉ ở quận Hoàn Kiếm. Thái khai đã cùng Hà Mạnh Linh, ở tỉnh Phú Thọ và Lê Văn Kha, ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gây ra vụ trộm cắp chiếc ôtô Mercedes và 31 vụ trộm xe máy đắt tiền khác.
Bản thân “nghiện” lô-đề, xóc đĩa và cá độ bóng đá, Thái đã “đốt” rất nhiều tiền vào những trò cờ bạc nêu trên. Để có tiền chơi cờ bạc, Thái đã rủ Kha và Linh, 2 người bạn quen biết ngoài xã hội đi trộm tài sản nhà dân. Sau khi thực hiện xong các vụ trộm, chúng thuê ôtô vận tải chở xe máy tang vật về Thái Nguyên tiêu thụ cho các chủ hiệu cầm đồ và người tiêu dùng với giá từ 20-30 triệu đồng/xe. Thực tế, những chiếc xe chúng trộm được có giá tới hơn 100 triệu đồng.
Ngoài lý do cờ bạc, Thái còn có "khát vọng" mua được nhà ở Hà Nội để đón mẹ ở Trung Quốc về ở cùng với mình. Bị bố ruồng bỏ từ năm lên 2 tuổi, mẹ Thái sang Trung Quốc kiếm sống để đứa con trai lại cho bà ngoại nuôi. Thái lớn lên mà không biết mặt cha và không có tình thương yêu của mẹ. Học hết lớp 6, Thái bỏ ra Hà Nội lang thang trộm cắp kiếm tiền. Sau này, Thái biết Kha, Linh và tụ tập nhau lại để đi trộm cắp. Ban ngày, chúng nằm trong nhà nghỉ, tối đi “tăm tia” để đêm trộm cắp.

Các đối tượng đồng bọn của Thái
Thái quy định với cả nhóm chỉ trộm cắp những chiếc xe đắt tiền và chúng đã thực hiện trót lọt 31 vụ trộm cắp với 53 chiếc xe ga có giá từ 70 triệu đồng trở lên. Chiếc xe nào khó tiêu thụ, Thái tìm người làm giấy tờ và biển số giả để đặt tại các hiệu cầm đồ. Với biệt tài leo trèo, Thái được đồng bọn gắn biệt danh “Tôn Ngộ Không”. Thái cũng là người chủ mưu các vụ trộm và lập kế hoạch cho đồng bọn đột nhập vào nhà dân gây án. Thái khai đã học được nhiều “ngón nghề” của bọn tội phạm ở Trung Quốc, sau vài lần sang đây thăm mẹ.

Tang vật các vụ trộm do Thái và đồng bọn gây ra.
Theo Đại tá Lê Mạnh Tuấn, vụ án được CAQ Thanh Xuân khám phá có sự đóng góp rất lớn công sức và sự phối hợp nhiệt tình của Công an tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian truy xét, làm rõ vụ án, nhiều tổ công tác của CAQ Thanh Xuân đã phải ở Thái Nguyên nhiều tuần lễ và được anh em đồng nghiệp nơi đây giúp đỡ tận tình, chu đáo. Nhằm biểu dương và kịp thời động viên CBCS - CAQ Thanh Xuân đã xuất sắc khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn Thái Nguyên và Hà Nội, chiều 16-12, ông Hoàng Công Hồng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thay mặt lãnh đạo quận đã tặng thưởng Giấy khen và vật chất cho 1 tập thể và 5 cá nhân của CAQ Thanh Xuân.
Cùng ngày, bác Nguyễn Quý Thường, người bị hại trong vụ trộm chiếc ôtô Mercedes C250 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã xúc động cảm ơn CAQ Thanh Xuân đã tìm lại được tài sản bị mất cho gia đình. Bác Thường khẳng định tội phạm sẽ không có đường thoát, khi gặp phải sự tấn công quyết liệt của lực lượng công an nói chung, trong đó có CAQ Thanh Xuân. “Đây là chiến công xuất sắc của CAQ Thanh Xuân, mở đầu cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012” - Bác Thường nói!