Khuất phục trùm ma tuý "Bố Siêu"

ANTĐ - Siêu là đối tượng hoạt động cực kỳ gian xảo mà giới buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn đặt cho biệt danh chỉ nghe đã thấy được “đẳng cấp”: Bố Siêu!

“Tội phạm ma túy (TPMT) là tội phạm ẩn, không địa chỉ, hoạt động không biên giới và có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với lực lượng CA. Do vậy, để xác định được hành vi phạm tội của chúng, các TS phải có bản lĩnh, có khi phải hóa thân để vào tận hang ổ của chúng mới triệt phá được” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng, người có thâm niên hàng chục năm đấu tranh với TPMT, tâm sự với tôi như vậy về “đặc thù” công việc của đơn vị.

“Bố Siêu” thất thủ...

 “Bố Siêu” thất thủ...


KHUẤT PHỤC “BỐ SIÊU”

Trưa một ngày cuối năm 2011, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa gọi điện cho tôi: “Tối qua Phòng anh (Phòng CSĐTTPVMT) vừa bắt một vụ ma túy, giờ tiếp tục bắt thêm vụ nữa…, em lên chụp ảnh làm tin nhé!”. Anh cúp máy sau khi cho tôi địa điểm cần đến.

Tại hiện trường, tôi được các TS dẫn vào phòng hỏi cung đối tượng. Gương mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe vì trắng đêm bám đối tượng, Thượng tá Lê Văn Tấn - Phó Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP cho biết: “Để bắt quả tang đối tượng này, anh em đã phải mất rất nhiều mồ hôi, công sức, bởi mục đích cuối cùng là khi bắt quả tang phải làm sao cho đối tượng “tâm phục, khẩu phục”. Sở dĩ anh thổ lộ điều này là bởi, đối tượng từng 2 lần bị CA các địa phương lập chuyên án đấu tranh nhưng đều không thành công. Đối tượng mà các TS bắt quả tang trong vụ án này là Bùi Siêu (1964, trú tổ 18, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Siêu là đối tượng hoạt động cực kỳ gian xảo mà giới buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn đặt cho biệt danh chỉ nghe đã thấy được “đẳng cấp”: Bố Siêu! Và lần này, khi lực lượng TS Phòng CSĐTTPVMT CATP vào cuộc thì “Bố Siêu” mới chịu khuất phục với tang vật thu giữ trong người là 72 tép heroin...

... cân điện tử và nhiều dụng cụ để chia nhỏ ma túy thu được tại nhà của Siêu...

 ... cân điện tử và nhiều dụng cụ để chia nhỏ ma túy thu được tại nhà của Siêu...

Bắt quả tang đối tượng đã là thành công lớn, nhưng làm thế nào để khám xét nơi ở, các địa điểm nghi vấn khác nhằm thu thêm tang chứng, vật chứng để củng cố hồ sơ chứng minh hành vi phạm tội của “Bố Siêu” và đồng bọn mà chúng không kịp tiêu hủy là câu hỏi đặt ra cho các TS lúc bấy giờ. Trong lúc đó, 2 chiếc ĐTDĐ của Siêu liên tục đổ chuông, sợ việc y bị bắt sẽ lộ, nếu không kịp thời khám xét nơi ở của đối tượng thì tang vật sẽ bị xóa dấu vết.

Một cuộc hội ý chớp nhoáng ngay tại hiện trường diễn ra. Sau nhiều phương án đưa ra để giải hỏi: làm thế nào để khi TS ập vào nhà đối tượng phải thật bất ngờ, nhanh chóng khống chế để phong tỏa hiện trường trong khi căn nhà của y luôn “cửa đóng then cài”? Cuối cùng phương án tiếp cận cũng được chốt lại. Thượng tá Tấn thông qua phương án với lãnh đạo Phòng và được sự đồng ý. Lại thêm một cuộc điện thoại chỉ đạo trực tiếp từ hiện trường truyền đạt ý kiến chỉ đạo đến các TS lúc ấy đang áp sát nhà đối tượng. Chỉ 5 phút sau, chuông điện thoại từ tay Thượng tá Tấn đổ liên hồi. Vừa dứt cuộc gọi, Thượng tá Tấn thở phào nhẹ nhõm và thông báo rằng, các TS đã đột nhập nhà đối tượng thành công. Lúc ấy kim đồng hồ chỉ 13 giờ ngày 23-11-2011...

Tôi theo xe cùng các TS dẫn giải đối tượng về nhà để khám xét. Vừa đến đầu ngõ, người dân đã vây kín căn nhà vì sự hiếu kỳ. Bước vào bên trong, tai tôi còn nghe rõ lời của một người dân: “CA tài thật, tôi ở gần mà cũng không biết nhà này có người đi buôn ma túy. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột”...

Công việc khám xét diễn ra theo trình tự. Mặc dù đã mệt lả vì gần 2 ngày đêm chưa có gì bỏ bụng nhưng các TS vẫn cần mẫn lần tìm tang vật chứng. Cuối cùng, các TS cũng phát hiện trong ngăn tủ phía dưới bàn thờ nhà đối tượng có chứa “hàng đá” và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy. Ngoài ra, phía dưới lồng chim được đối tượng thiết kế thành 2 đáy còn cất 1 cân điện tử… Sau khi lập biên bản tạm giữ tang vật trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người dân và cho đối tượng ký vào biên bản xác nhận…, công việc khám xét kết thúc vào cuối buổi chiều cùng ngày!

Siêu đã tạo lồng chim 2 đáy để cất giấu, vận chuyển ma túy.

Siêu đã tạo lồng chim 2 đáy để cất giấu, vận chuyển ma túy. 

CUỘC CHIẾN NGÀY CÀNG CAM GO

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho biết, những năm gần đây, bọn TPMT tại Đà Nẵng chủ yếu “chơi” các mặt hàng là tân dược gây nghiện, ma túy tổng hợp (thuốc lắc, hàng đá), heroin,… vì đây là các loại ma túy nhỏ, gọn, dễ cất giấu, vận chuyển lại có giá trị lớn. Và, để đối phó với lực lượng CA, bọn TPMT thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, phương thức vận chuyển. Ngoài ra, bọn TPMT thường lợi dụng vào sự phát triển của khoa học và công nghệ để gây án mà khó bị phát hiện. Để mua bán, chúng sử dụng ĐTDĐ hẹn giao hàng một nơi, nhưng khi bị CA phát hiện bám theo thì chúng lại hẹn giao hàng ở một nơi khác. Trong lúc vận chuyển ma túy, bọn TPMT hết sức liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí nóng, kim tiêm… để chống trả lực lượng truy bắt... Do vậy, để đối phó với loại tội phạm nguy hiểm này, trong quá trình đánh án, đòi hỏi các TS phải hết sức linh hoạt, vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện, tiếp cận đối tượng. Thực tế đánh án đôi lúc khác với phương án đấu tranh vạch sẵn nên vấn đề xử lý tình huống đòi hỏi các TS phải nhanh nhạy mới đạt được thành công.

Mồ hôi, công sức của các chiến sĩ Phòng CSĐTTPVMT CATP đổ ra nhiều năm qua không chỉ góp phần cứu nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ tan nát vì có người thân nghiện ngập, mà còn trả lại cho xã hội nhiều công dân mạnh khỏe sau nhiều năm sống trong tăm tối, u mê vì sa chân vào ma túy. Qua đó, tạo được bước chuyển đáng kể trong việc nâng cao nhận thức cho mọi người về công tác đấu tranh PCMT và tham gia phát hiện, tố giác các loại TPMT trên địa bàn. Hy sinh là thế, thiệt thòi là thế, nhưng các anh vẫn miệt mài với công việc và tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống lại “cái chết trắng”...

* Từ năm 1999 đến 2011, các lực lượng PCMT CATP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ 421 vụ, 815 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; thu giữ 1,30kg heroin, 4,22kg thuốc phiện, 256kg cần sa, 137 viên tân dược gây nghiện, 1,58kg ma túy tổng hợp, 100 viên đạn, 193 xe máy, 363 ĐTDĐ, gần 1,3 tỷ đồng, 12.575USD và nhiều tài sản, tang vật liên quan.
Riêng Phòng CSĐTTPVMT CATP đã bắt giữ 100 vụ, 193 đối tượng; trong đó xác lập nhiều chuyên án đấu tranh, bóc gỡ các tổ chức, đường dây TPMT quy mô, phức tạp; điển hình như các Chuyên án 101G, 505A, 509H, 353M, 209L, 275D, 609H.