Vũ Thị Kim Anh và những nỗi đau

(ANTĐ) - Hôm qua 21-2, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Kim Anh (SN 1987), trú tại phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (sinh viên năm thứ tư, khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm I - Hà Nội về hành vi giết người.

Vũ Thị Kim Anh và những nỗi đau

(ANTĐ) - Hôm qua 21-2, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Kim Anh (SN 1987), trú tại phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (sinh viên năm thứ tư, khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm I - Hà Nội về hành vi giết người.

>>> Video: Bắt khẩn cấp hung thủ vụ giết người trong xe Lexus

>>> Vụ giết người trong xe Lexus và những tình tiết bí hiểm

12 giờ đấu trí

Theo cán bộ Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội - Đại úy Nguyễn Thị Phương cho biết, 1h sáng 20-2-2009, Đại úy Phương nhận được lệnh của Chỉ huy đơn vị đến nhiệm sở để tham gia đấu tranh với đối tượng gây án giết người trong xe ôtô Lexus, xảy ra vào rạng sáng 14-2-2009 tại khu vực phố Đội Cấn, quận Ba Đình.

Công việc đầu tiên của nữ cán bộ điều tra này là kiểm tra người đối tượng Vũ Thị Kim Anh để tìm xem có đồ vật gì liên quan đến vụ án. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, Đại úy Phương giao đối tượng lại cho cán bộ xét hỏi. Trong gần 2 giờ tập trung đấu tranh, Kim Anh tỏ ra bướng bỉnh, không khai báo những sự việc liên quan đến vụ án.

Mặc dù đã có những bằng chứng, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Kim Anh, nhưng các cán bộ điều tra, Đội điều tra trọng án và Công an quận Ba Đình vẫn kiên trì áp dụng những biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng khai báo thành khẩn.

Tuy nhiên, cho đến gần sáng 20-2, Kim Anh vẫn tỏ thái độ im lặng trước mọi cố gắng của các điều tra viên. “Tôi đã thức trắng gần một đêm cùng với Kim Anh. Biết có gặng hỏi cũng không thu được kết quả, tôi chỉ động viên Kim Anh cố gắng ngủ cho lại sức” - Đại úy Phương cho biết.

Khoảnh khắc ngắn ngủi bên người thân
Khoảnh khắc ngắn ngủi bên người thân

Trời tang tảng sáng, chị Phương gọi Kim Anh dậy và mua phở cho Kim Anh ăn. Kim Anh tâm sự: “Cháu đắng miệng lắm, không nuốt nổi và chỉ khát nước thôi”. Thấy đối tượng đang trong tình trạng bị suy sụp, chị Phương đã mua cho Kim Anh hộp sữa và tiếp tục hỏi thăm về gia cảnh của đối tượng. Trước thái độ ân cần người cán bộ điều tra cùng giới quan tâm săn sóc mình, Kim Anh tỏ vẻ cảm động và kể: “Bố mẹ tự hào về cháu lắm cô ạ. Bố cháu là cán bộ ngành xây dựng của tỉnh Cao Bằng đã về hưu, mẹ cháu làm giáo viên.

Trong mấy hôm Tết Kỷ Sửu, bố cháu đã tuyên bố trước cả họ hàng ở quê là cháu và chị gái cháu đều là niềm tự hào của bố mẹ cháu. Chị gái cháu đã lập gia đình ở quê, hiện đang công tác tại một cơ quan của thị xã Cao Bằng. Bố cháu thường nói rất tin tưởng về sức học và tương lai của cháu”. Nói đến đây, Kim Anh khóc nức nở và luôn miệng nói:  “Bố mẹ ơi, con là người có tội. Con đã phụ công nuôi dạy của bố mẹ mất rồi”. Trước tình cảnh trên, Đại úy Phương đã ân cần vỗ về, an ủi đối tượng nên thành khẩn, sẽ được pháp luật khoan hồng.

Thấy sự phân tích của người nữ cán bộ điều tra rất có tình, có lý, mắt Kim Anh bỗng sáng lên và hỏi: “Cô ơi, liệu sau khi ra tù cháu có được làm giáo viên không cô”. Bất ngờ trước câu hỏi này của Kim Anh, chị Phương đã trả lời ngay: “Pháp luật và cộng đồng luôn tha thứ cho những ai biết hướng thiện”.

Cũng trong buổi sáng 20-2, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã nhiều lần gặp trực tiếp Kim Anh để động viên, giáo dục và giải thích cho đối tượng. Đến trưa cùng ngày, Vũ Thị Kim Anh đã bớt căng thẳng hơn, tuy nhiên vẫn chưa chịu khai hành vi phạm tội và chỉ xin được gặp gia đình.

Phán đoán diễn biến tâm lý tội phạm giờ đang rất cần tình cảm ấm áp của những người thân, như vậy nhiều khả năng đối tượng sắp khai nhận, Thượng tá Nguyễn Đức Chung đã giao nhiệm vụ cho Đại úy Phương tiếp tục dùng lý lẽ tình cảm động viên, thuyết phục và cảm hóa đối tượng.

Thái độ ân cần của Đại úy Phương, những lý lẽ sắc bén, đầy tính thuyết phục của Thượng tá Nguyễn Đức Chung và các cán bộ điều tra của Đội điều tra trọng án và Công an quận Ba Đình, 13h ngày 20-2, Kim Anh đã cầm bút viết bản tự khai mọi tội lỗi do mình gây ra.

Cơ quan điều tra tổ chức truy tìm hung khí tại ngõ 279 Đội Cấn
Cơ quan điều tra tổ chức truy tìm hung khí tại ngõ 279 Đội Cấn

Chỉ vì trót quan hệ...

Trong bản tự khai của mình, Vũ Thị Kim Anh nêu rõ đầu năm 2006, Kim Anh nhận được vài cú nhắn tin của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ tỏ ý muốn làm bạn với mình. Sau đó, Kim Anh đã gặp người nhắn tin cho mình và biết đó là anh Nguyễn Tiến Chính, quê gốc ở thị xã Cao Bằng, hiện có nhà ở Hà Nội.

Vài lần đi chơi với nhau và mối quan hệ của họ đã trở nên thân mật hơn. Tuy nhiên, cuối năm 2006 Kim Anh thấy ở anh Chính bộc lộ nhiều “điểm yếu” không hợp với mình, đã nói lời chia tay. Tỏ thái độ dứt khoát với mối quan hệ này, Kim Anh đã thay số điện thoại và quyết định không gặp lại anh Chính. Sau đó, Kim Anh đã có người bạn trai khác và sự việc diễn ra như mọi người đã rõ.

Sau khi viết xong bản tự khai, Kim Anh khóc lóc thảm thiết vì đã trót quan hệ với anh Chính và để xảy ra hậu quả đau lòng. “Tuy nhiên, sau khi khai nhận hành vi phạm tội, Kim Anh cũng tự cảm thấy thoải mái hơn vì đã trút bớt được gánh nặng trong lòng” - Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết. Chiều 20-2, trước khi được cơ quan CSĐT đưa đi chỉ hiện trường gây án, Kim Anh đã được gặp bố, mẹ và những người thân.

Trên đường đi thực nghiệm lại vụ án, Kim Anh đã hỏi lại Đại úy Phương câu hỏi tối hôm trước: “Cô ơi, liệu sau này cháu có được đứng lớp không cô. Đây là niềm mơ ước cả đời của cháu” - Thấy đối tượng hỏi lại câu hỏi đó, Đại úy Phương đã cảm động rơm rớm nước mắt trước sự hồn nhiên, ngây thơ của một cô gái đáng tuổi con út mình.

Chị không trả lời thẳng vào câu hỏi của Kim Anh mà hỏi nhỏ: “Cháu bảo hát hay và hay hát trong các buổi liên hoan văn nghệ ở trường. Bây giờ cháu hát cho cô và các chú công an nghe đi?” - Kim Anh ngỡ ngàng nhìn mọi người trong xe và trên khuôn mặt hồn nhiên ấy bỗng đầm đìa nước mắt. Bất ngờ, Kim Anh ôm chầm lấy Đại úy Phương nức nở và khẽ hát mấy câu trong bài hát mà bất cứ một giáo viên nào cũng thuộc, yêu mến và tự hào: Bài ca Người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Vũ Thị Kim Anh tại cơ quan điều tra sau khi khai nhận mọi tội lỗi
Vũ Thị Kim Anh tại cơ quan điều tra sau khi khai nhận mọi tội lỗi

Sự thật nghiệt ngã

Ngay sau khi Vũ Thị Kim Anh khai nhận hành vi giết người, chúng tôi đã tới phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, nơi Vũ Thị Kim Anh đang tạm trú để theo học Đại học Sư phạm I. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết năm 2002, Kim Anh được gia đình đưa về Hà Nội và ở nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa để học lớp 10, trường THPT Lê Quý Đôn.

Năm 2003, Kim Anh được gia đình đưa về thị xã Cao Bằng và học nốt 2 năm THPT. Năm 2007, Kim Anh đến nhà người bác ruột ở D7, tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang để ở và học Đại học Sư phạm. Theo những người dân sống ở khu nhà D7, tập thể Vĩnh Hồ, Kim Anh là cô gái ngoan, điềm tĩnh, ít nói và sống chan hòa với hàng xóm. Hàng ngày, Kim Anh đi học từ sáng, đến tối mới về nhà và luôn tỏ ra lễ phép với những người xung quanh.

Cũng trong buổi chiều 20-2, trao đổi với phóng viên ANTĐ về sinh viên Vũ Thị Kim Anh, Tiến sĩ Đặng Xuân Thư, Trưởng khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm I - Hà Nội cho biết: “Từ trước đến nay khoa Hóa chưa bao giờ xảy ra vụ việc như thế này. Ngày 19-2, cơ quan công an có đến làm việc với lãnh đạo khoa nhưng cũng chỉ cho chúng tôi biết rằng Vũ Thị Kim Anh có liên quan đến pháp luật chứ không nói rõ Kim Anh chính là hung thủ trong vụ án mạng.

Cho đến cuối giờ chiều cùng ngày, thông qua báo chí, chúng tôi mới được biết sự việc. Cho dù hiện cơ quan công an chưa có văn bản chính thức thông báo về khoa về sự việc của sinh viên Vũ Thị Kim Anh nhưng qua báo chí, đây thực sự là cú sốc đối với tập thể giáo viên và bạn bè cùng lớp với Kim Anh”.

Trả lời cho câu hỏi của chúng tôi về quá trình học tập cũng như sinh hoạt của Kim Anh trong thời gian qua, Tiến sĩ Đặng Xuân Thu cho biết thêm: “Kim Anh là sinh viên khoa Hóa nhưng không thuộc hệ sư phạm. Trong quá trình học tập, sinh viên Vũ Thị Kim Anh được các thầy cô giáo cũng như bạn học cùng lớp đánh giá là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa của lớp cũng như nhà trường tổ chức.

Mặc dù học lực của Kim Anh theo nhận xét của các giáo viên tham gia giảng dạy là chưa giỏi, nhưng qua mỗi năm đều có sự nỗ lực cố gắng và dần tiến bộ. Sau Tết Kỷ Sửu, cùng với các bạn trong lớp, Kim Anh cũng được cử đi thực tập, do đó lớp của Kim Anh học không lên lớp hàng ngày như những năm trước.

Sự việc trên xảy ra thật sự là một cú sốc lớn đối với chúng tôi, bởi chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Kim Anh sẽ hoàn thành hệ đào tạo Cử nhân Hóa học, ra trường và đi làm. Đây là một bài học cho tất cả các sinh viên khoa Hóa nói riêng và sinh viên hiện nay nói chung về sự nhận thức, đạo đức trong việc học tập và cuộc sống hàng ngày”.

Qua nguồn tin từ bạn bè học cùng lớp, chúng tôi cũng được biết Kim Anh luôn được lòng bạn bè vì sự nhiệt tình, hòa đồng. Mặc dù vậy, Kim Anh cũng khá kín tiếng với bạn bè về đời tư của mình. Do từ Tết các sinh viên đi thực tập ở nhiều nơi khác nhau nên việc gặp gỡ nhau hàng ngày cũng hạn chế.

Sau khi biết tin, tất cả bạn học cùng lớp của Kim Anh đều bất ngờ và cảm thấy tiếc cho Kim Anh khi trước mắt cô là cả một vùng trời đang mở rộng. Chỉ một phút không làm chủ được mình đã gây ra tội ác. Thông qua báo chí, các bạn của Kim Anh cũng mong Kim Anh hãy hợp tác với cơ quan công an, chấp hành tốt pháp luật để mong sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời.

Nhóm PV Nội chính