Tự nhận là “con nuôi” Chủ tịch huyện, hành hung CS 113

(ANTĐ) - Sự việc xảy ra vào hồi 10h15 ngày 27-5, tổ công tác liên ngành số 2 gồm Thanh tra Giao thông, CS 113, CSGT đường bộ - đường sắt CATP đang làm nhiệm vụ tại đường 71A thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín phát hiện ôtô tải ben mang BKS: 33M-3978 chở cát đen cao quá thành và che chắn không đảm bảo để rơi vãi trên đường đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, người điều khiển chiếc xe trên đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào có liên quan.

Tự nhận là “con nuôi” Chủ tịch huyện, hành hung CS 113

(ANTĐ) - Sự việc xảy ra vào hồi 10h15 ngày 27-5, tổ công tác liên ngành số 2 gồm Thanh tra Giao thông, CS 113, CSGT đường bộ - đường sắt CATP đang làm nhiệm vụ tại đường 71A thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín phát hiện ôtô tải ben mang BKS: 33M-3978 chở cát đen cao quá thành và che chắn không đảm bảo để rơi vãi trên đường đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, người điều khiển chiếc xe trên đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào có liên quan.

Trong quá trình tổ công tác kiểm tra hành chính lái xe, bỗng xuất hiện một người đàn ông chừng 40 tuổi đi đến và xin tổ công tác “tha” cho lái xe vi phạm. Tuy nhiên trước thái độ kiên quyết xử lý vi phạm nhằm đảm bảo TTATGT của tổ công tác, Phạm Xuân Quân (SN 1973) ở Thường Tín, Hà Nội - người đàn ông nói trên sau một hồi năn nỉ, xin xỏ không được đã quay sang chửi bới, lăng mạ tổ công tác và xúi giục lái xe cứ đi không cần xuất trình giấy tờ. Khi đồng chí Trung, cán bộ Thanh tra Giao thông trong tổ công tác đứng trước đầu xe tải và ra hiệu lệnh cho lái xe dừng lại thì Quân đã lao tới xô ngã đồng chí Trung. Thấy vậy Thiếu úy Trương Tuấn Anh - CS 113 CATP đã bước tới nhắc nhở và yêu cầu Quân chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn dùng những lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới tố công tác đồng thời còn kích động cho lái xe bỏ chạy. Lái xe ôtô tải trên thấy vậy liền lao thẳng xe vào Thiếu úy Trương Tuấn Anh. Do tình huống xảy ra nhanh nên đồng chí Trương Tuấn Anh chỉ kịp nhảy lên bám vào cần gạt nước của chiếc xe tải tránh cú húc chết người của lái xe. Quyết tâm cho lái xe bỏ chạy, Quân khi đó còn lao tới đẩy Thiếu úy Tuấn Anh ra để lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau 3h đồng hồ kể từ khi vụ việc xảy ra, khi tổ công tác đang làm việc với CAH, chiếc xe vi phạm được chính lái xe lái vào trụ sở CAH trong tình trạng không như nguyên trạng ban đầu, kính chắn gió phía trước đã bị đập vỡ bằng nhiều lỗ thủng to gây ra hiện tượng rạn nứt lớn và vải bạt phía sau thùng xe khi trước được che đậy qua loa nay đã được che kín phía thùng. Lúc này, lái xe là Lê Minh Chuẩn và đối tượng hành hung chửi bới tổ công tác mới xưng là chủ xe và bắt đầu xúm vào “ăn vạ”, vu khống tổ công tác có hành vi đập vỡ kính xe của họ.

Phạm Xuân Quân còn lớn tiếng thách thức tổ công tác khi tự nhận mình là “con nuôi” của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thường Tín. Tuy nhiên, hành vi vu khống và coi thường pháp luật của hai đối tượng đã bị tổ công tác lật tẩy khi trước đó, một trong những thành viên của tổ công tác đã chụp lại ảnh vụ việc. Từ khi bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ cho đến khi chiếc xe bỏ chạy thì kính xe ôtô vẫn nguyên trạng, không hề bị vỡ. Trong biên bản do CAH Thường Tín và tổ công tác lập tại hiện trường cũng không hề ghi nhận tìm thấy các mảnh kính vỡ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.          

Minh Anh