Trong cơn thất tình, cháu đâm chết chú

ANTĐ - Đang hăng máu, bị chộp cổ áo, Hiền xoay lại đâm 2 nhát vào bụng khiến ông Thiện chết trên đường đưa đi cấp cứu

Ngày 27-9, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (SN 1994, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) 13 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là chú ruột của Hiền.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, tối 2-1, Lê Trọng Phượng (SN 1988), Mai Ngọc Lưu (SN 1990), Lưu Xuân Dũng (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) và một số bạn rủ nhau đến một quán thịt chó nhậu.


Lúc này, ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1972, chú ruột của Hiền) và 2 người bạn đang ngồi trong quán uống trà.


Nguyễn Văn Hiền đã say rượu, điều khiển xe máy từ ngoài đường chạy sâu vào trong quán, đụng đổ xe máy của Dũng rồi chửi: “Bố mày đang thất tình, thằng nào thích tao chơi thằng đó”. Thấy cháu mình nói hỗn, ông Thiện quát bảo im, còn Lưu bước ra mời Hiền ngồi uống rượu chung nhóm cho vui.


Chưa hả cơn giận trong người, Hiền chỉ mặt những người bạn của Phượng và chửi thề. Khi thấy Phượng căn ngăn, Hiền quay sang gọi tên bố, mẹ của Phượng chửi luôn.


Ông Thiện tiếp tục can ngăn nhưng Hiền vẫn cầm chén ném vào bàn nhậu nên bị cả nhóm Phượng đứng lên đuổi đánh.


Chạy vào bếp của quán thịt chó, Hiền chộp con dao bầu vòng ra hông nhà đi lên phía trước chém nhóm Phượng.


Lúc này, ông Thiện từ đằng sau bước tới túm cổ áo Hiền. Đang hăng máu, bị chộp cổ áo, Hiền xoay lại đâm 2 nhát vào bụng khiến ông Thiện chết trên đường đưa đi cấp cứu.


Sau đó, Hiền tiếp tục đuổi chém nhóm nhậu, xong tìm tới bệnh viện để băng bó vết thương của mình rồi bị công an bắt giữ.