Cả gia đình hiệu vàng bị giết dã man tại Bắc Giang:

Hung thủ đã nghiên cứu kỹ hiện trường

ANTĐ - Sau 2 ngày truy xét vụ giết người man rợ tại hiệu vàng Ngọc Bích, cơ quan công an đã bước đầu xác định được manh mối của những đối tượng liên quan. Phóng viên ANTĐ thông tin trực tiếp từ hiện trường vụ án mạng.

Cảnh giác cao độ

Các cửa hàng vàng bạc đều tăng cường hệ thống camera giám sát

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến thảm kịch kinh hoàng của gia đình người bạn lâu năm nơi bên kia dốc Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, anh Nguyễn Tất Lợi, chủ hiệu vàng Lợi Quế ở gần đó vừa phẫn nộ, bức xúc vừa tất bật chỉ huy tốp thợ lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh và cảnh báo tự động trong nhà. “Cả đêm tôi đã không thể ngủ nổi vì lo sợ sau khi chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng” - anh Lợi cho biết.

Dù số khách đến giao dịch ít đi hơn hẳn nhưng cứ mỗi khi ai đến mua bán nhất là số thanh thiếu niên, anh đều cảnh giác yêu cầu khách bỏ mũ bảo hiểm, cởi khẩu trang để ở xe trước khi vào bên trong hiệu.

Giống như hiệu vàng anh Lợi, cánh cửa của 4 hiệu vàng nơi dốc Sàn cũng trong trạng thái gần như ngưng giao dịch. Nhiều cửa hàng vàng ở thị trấn đồi Ngô gần đó đóng cửa im ỉm. Khi chúng tôi vào tìm hiểu thông tin ở bất cứ cửa hàng nào, người dân và chủ cửa hàng cũng nhìn chăm chăm với thái độ cảnh giác cao độ. Những câu hỏi đại loại như: “Cậu là ai”, “Mua mặt hàng này làm gì” hay “Người ở đâu”… cứ bám riết lấy chúng tôi. Những cửa hàng kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như điện máy, vàng bạc… đều có thợ đến lắp đặt camera. Sự cẩn trọng đó của người dân cũng là điều dễ hiểu bởi điều đó xuất phát từ chính những gì đã và đang xảy ra nơi dốc Sàn nhỏ bé này. Những người dân dốc Sàn vẫn còn chân chất và lấm lem với đồng ruộng thì vụ án xảy ra là quá sức tưởng tượng đối với họ. Nhà nào, chỗ nào cũng bàn tán, cũng bức xúc pha lẫn lo sợ khi nhắc tới vụ án và mong cơ quan CSĐT nhanh chóng tìm ra những kẻ thủ ác táng tận lương tâm.

Với khuôn mặt đượm buồn, anh Nguyễn Minh Thu nhà ở dốc Sàn kể lại với chúng tôi rằng, sau khi án mạng nơi nhà hàng xóm xảy ra, cả đêm anh không chợp mắt được. Không phải là vì anh quá sợ mà vì anh vô cùng phẫn uất với những hành vi đê hèn, không bằng loài cầm thú của những kẻ thủ ác khi đang tâm giết hại cả gia đình người khác trong đó có cả trẻ nhỏ. Anh cũng kể rằng sau khi nghe thấy tin nhà anh Ngọc gặp nạn, anh cùng với những người hàng xóm chạy ào sang. Cánh cửa tầng 1 đã bị khóa, không mở được. Anh đã phải cùng mọi người leo lên tầng 3 và vào trong nhà bằng lối cửa sổ. Nằm cạnh bàn thờ của gia đình là chị Chín lúc này đã chết giữa vũng máu. Càng xuống phía dưới nhà, cảnh tượng những nạn nhân nằm chết trong các tư thế càng khiến anh và những người chứng kiến bàng hoàng.

Khăn trắng phủ kín đầu xanh

Dốc Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang những ngày trước vốn bình yên là vậy, nhộn nhịp người bán kẻ mua là thế nhưng trong sáng qua 25-8, chúng tôi thấy đượm không khí buồn đau, uất hận. Trên từng khuôn mặt sầm sậm nước mắt của người dân nơi đây vẫn còn hằn in sự hoảng sợ pha lẫn tiếc thương các nạn nhân xấu số. Hiệu vàng Ngọc Bích nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người trong gia đình anh Trịnh Văn Ngọc bị giết hại dã man và người con gái đầu bị chém gần đứt lìa tay và nhiều vết thương trên người, chật kín những vành khăn trắng. Mái bạt trước cửa hiệu được dựng tạm bợ kéo dài ra sát nửa đường cũng không chứa hết được những tiếng nấc, nước mắt thương cảm của hàng xóm, người dân nơi các nạn nhân sinh sống. Phía trên tầng 3 cánh cửa sổ vẫn mở như lúc người dân phát hiện ra vụ việc và trèo vào cứu giúp các nạn nhân cũng được phủ bằng một tấm vải trắng đau thương.

Đi giữa dòng người đưa tiễn các nạn nhân có chị Nguyễn Thị Hà. Dù nhà ở thị trấn đồi Ngô cách dốc Sàn 2km và không phải thân quen ruột thịt với vợ chồng anh Ngọc nhưng khi nghe tin vụ án xảy ra, chị và chồng cũng hòa lẫn vào những mái đầu trắng khăn tang. Còn cô Trần Minh Hòa, người hàng xóm lâu năm với vợ chồng anh Ngọc, tay cầm chiếc khăn đưa lên lau vội những giọt nước mắt nhưng cũng không kìm nén được những tiếng nấc nghẹn ngào nói trong thổn thức: “Sao lại có những kẻ ra tay dã man, vô lương tâm đến vậy”. Người thân của các nạn nhân quằn quại trong đau đớn, vật vã trong nước mắt và bám chặt vào những gì còn lại của các nạn nhân. Chỉ sau một đêm mưa gió, phút chốc, một gia đình hạnh phúc, sống hòa thuận với làng trên xóm dưới và là hình mẫu phấn đấu của biết bao gia đình trong vùng đã tan nát trong nỗi đau vô tận của những người thân, bà con lối xóm.

Hung thủ đã nghiên cứu kỹ hiện trường

Sự cảnh giác cao độ thường trực của những chủ hiệu vàng

Cũng trong chiều qua, theo nguồn tin riêng của PV Báo ANTĐ, vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra truy xét. Một trong những thông tin chúng tôi có được là đêm trước khi xảy ra vụ án mạng, khu vực dốc Sàn trời mưa rất to. Ở 2 bên hiệu vàng Ngọc Bích là những nhà có mái tôn. Chắc chắn các đối tượng thủ ác đã theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân và tính toán rất kỹ đường đi nước bước trước khi hành động.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng vào sáng sớm trùng vào thời điểm mưa lớn. Bọn chúng đã ra tay sát hại cả gia đình anh Trịnh Văn Ngọc giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn hòng át chế và che giấu những tiếng kêu cứu của nạn nhân. Trước khi gây án, các hung thủ đã lọt được vào trong nhà bằng lối cửa từ trên cao. Sau khi xuống tầng 1 nơi đặt 2 quầy vàng, bọn chúng đã cắt cầu dao điện nhằm tránh bị hệ thống camera nhận dạng đồng thời tìm cách sát hại anh Ngọc khi bị phát hiện.

Việc phát hiện thấy xác chị Chín ở tầng 3 xung quanh xác chết có rất nhiều những sợi tóc vương vãi đã chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có sự giằng co, vật lộn, trước khi chị Chín bị sát hại dã man bằng nhiều vết dao đâm vào bụng và vùng cổ. Một trinh sát cho biết, khi phát hiện xác chị Chín, bàn tay của nạn nhân vẫn giữ chặt cổ họng có lẽ nạn nhân muốn ngăn không cho máu phun ra từ vết cắt này.

Bạn đọc bàng hoàng, phẫn nộ

Hàng nghìn bạn đọc đã gửi phản hồi, gọi điện đến Báo An ninh Thủ đô để thể hiện sự bàng hoàng, phẫn nộ và chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ giết, cướp hiệu vàng man rợ này.

“Thật sự không thể tin được lại có sự việc đau lòng như thế xảy ra. Xin chia buồn cùng gia đình Ngọc Bích. Mong rằng những kẻ gây ra tội ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không thể để trong xã hội chúng ta tồn tại những con người mất nhân tính như thế”.
Do Cao Chien (chienlc1@gmail.com)

“Trước hết xin chia buồn gia đình cháu gái, mong cháu mau lành bệnh để đến trường, gia đình, nhà trường hãy động viên tinh thần cho cháu vượt qua sự thật phũ phàng này. Mong các cơ quan công an với tinh thần cao nhất hãy nhanh chóng điều tra để đưa lũ bất nhân ra trước vành móng ngựa xử lý”.

DN (nguyentuyenvn74@gmail.com)

“Những đứa trẻ có tội tình gì cơ chứ, chúng nỡ đang tâm giết cả đứa bé 18 tháng. Đã cướp của còn giết người dã man. Cơ quan chức năng phải điều tra cho thật chi tiết và trừng phạt với mức cao nhất với bọn tội phạm mất nhân tính này!”.

Nguyễn Quốc Cường (quoccuong217@gmail.com)

“Tất cả các bạn hãy yên tâm vào trình độ Công an Việt Nam. 99,9% vụ án giết người cướp tài sản đều bị tìm ra. Việc phá vụ án này chỉ còn là thời gian thôi. Để cho bọn cướp làm chuột chui lủi vài ngày cũng được. Tử hình là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng tử hình ngay thì giải thoát cho chúng nhanh quá. Phải để chúng sống trong sợ hãi, sống trong cảnh chờ chết mới an lòng người đã khuất. Thành thật chia buồn gia quyến người bị hại!”.

Nguyễn Khắc (nguyenkhac1949@yahoo.com)