Hai người đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ chui

(ANTĐ) - Khoảng 9h45 ngày 27-8, lực lượng trinh sát thuộc Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã bất ngờ tập kích và bắt quả tang một vụ môi giới hôn nhân trái phép được tổ chức quy mô lớn tại nhà  số 130-132, đường số 9, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

TP.HCM:

Hai người đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ chui

(ANTĐ) - Khoảng 9h45 ngày 27-8, lực lượng trinh sát thuộc Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã bất ngờ tập kích và bắt quả tang một vụ môi giới hôn nhân trái phép được tổ chức quy mô lớn tại nhà  số 130-132, đường số 9, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Các cô gái tham gia buổi xem mặt tuyển vợ và bị bắt quả tang trong sáng 27-8

Các cô gái tham gia buổi xem mặt tuyển vợ và bị bắt quả tang trong sáng 27-8

Tại thời điểm lực lượng công an đột kích đã bắt quả tang tại tầng 2 của căn nhà  trên đang có 17 cô gái xếp hàng, biểu diễn múa cho 2 người đàn ông Hàn Quốc tuyển chọn làm vợ. Ngay sau đó 24 đối tượng bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, ngoài 2 chú rể Hàn Quốc là Lee Jin Young (SN 1966) và Lee Kwang Hei (SN 1955) là nhận vật chính của buổi xem mắt còn có một số đối tượng khác có liên quan như: nữ môi giới phía Hàn Quốc tên là Lee Bong Ja (SN 1960), Nguyễn Thị Tươi (SN 1984; ở tỉnh Đồng Nai, là thông dịch viên tiếng Hàn) và 3 người phía môi giới Việt Nam là Mai Thị Nhãn (SN 1962, chủ nhà), Mai Thanh Tuyền (SN 1971, em ruột Nhãn) và Diệp Xuân Trường (SN 1972). Bên cạnh đó còn có 17 cô gái đều còn rất trẻ, từ 18 - 27 tuổi, quê chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Lời khai của các đối tượng có liên quan cho biết, khoảng 23h ngày 26-8, Nguyễn Thị Tươi nhận điện thoại từ nhà môi giới Hàn Quốc là Lee Bong Ja để thông báo rằng, ngày 27-8 sẽ có 2 người đàn ông Hàn Quốc đáp máy bay đến TP.HCM để tuyển chọn vợ. Ngay trong đêm đó, Tươi đã liên hệ với vợ chồng Tuyền - Trường (là những đầu nậu nuôi gái có tiếng tại TP.HCM) để tập hợp các cô gái đáp ứng yêu cầu của phía Hàn Quốc. Khoảng 8h sáng 27-8, Tươi đi ô tô đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón nhóm người Hàn Quốc và chở thẳng đến ngôi nhà số 130-132, đường số 9, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để xem mặt 17 cô gái tại đây. Khi buổi xem mắt tuyển vợ vừa diễn ra vài phút thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan công an, Tươi khai nhận đã 3 lần làm thông dịch viên cho hoạt động môi giới hôn nhân trái phép tại ngôi nhà số 130-132, đường số 9, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Mỗi lần như thế, Tươi được thưởng 25 USD. Được biết cứ mỗi trường hợp người đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ thành công sẽ chi cho phía môi giới Việt Nam gồm 3 người là Nhãn, Tuyền và Trường số tiền gần 3 triệu đồng/trường hợp. Riêng các cô gái và gia đình của các cô này được hưởng những khoản tiền như thế nào là do thỏa thuận với phía “chú rể” Hàn Quốc, tuy nhiên trung bình cũng chỉ 1.000 - 2.000 USD/cô.

Được biết để có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tổ chức các buổi xem mặt tuyển vợ chóng vánh như thế thì ngay tại nhà riêng của Nhãn đã thường xuyên nuôi từ 20 - 30 cô gái, tuổi từ 18 - 25, chủ yếu quê tại các tỉnh miền Tây. Các cô gái này phải có trách nhiệm hàng tháng đóng phí ăn ở cho chị em Nhãn - Tuyền là 300 nghìn đồng/người/ tháng. Và nếu cô gái nào được phía đàn ông Hàn Quốc tuyển chọn làm vợ thì cũng phải có nghĩa vụ thưởng cho các má mì này một khoản hậu hĩnh từ 3 - 5 triệu đồng/trường hợp. Vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra, xử lý.

Anh Duy