Zidane nản lòng vì "bức tường" Neuer

ANTD.VN - Real Madrid đã có màn ngược dòng ngoạn mục đánh bại Bayern Munich 2-1 ngay tại Allianz Arena, nhưng HLV Zinedine Zidane không giấu sự ngưỡng mộ với kẻ thất thế như thủ thành Manuel Neuer. 

Zidane tỏ rõ sự thất vọng vì Los Blanco không thể chiến thắng với cách biệt lớn hơn trước Bayern Munich tại lượt đi tứ kết Champions League vào sáng nay (13-4).

Zidane phải trầm trồ trước những pha cản phá xuất thần của thủ môn Neuer

Cú đúp bàn thắng từ Cristiano Ronaldo giúp đội đương kim vô địch châu Âu xóa nhòa bàn thắng mở tỷ số của Arturo Vidal và bảo đảm chiến thắng 2-1 ngay trên sân Allianz Arena.

Bayern Munich là đội chơi tốt hơn trong hiệp đầu tiên và họ có thể nhân đôi cách biệt, nếu Vidal đánh đầu chính xác hơn trong một tình huống không lâu sau đó và đá hỏng quả penalty.

Mặc dù vậy, Real Madrid vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, khi Ronaldo ghi bàn thắng sau khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, trước lúc xác lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi 100 bàn thắng tại các giải đấu thuộc hệ thống của UEFA, thời điểm Javi Martinez của Bayern Munich bị truất quyền thi đấu.

Los Blanco có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa nếu Neuer không xuất sắc cản phá các pha dứt điểm ngon ăn của Karim Benzema và Ronaldom trong lúc tình huống đưa bóng vào lưới của Sergio Ramos rơi vào thế việt vị.

“Chiến thắng ở đây không dễ dàng chút nào” – Zidane nói với beIN Sports – “Chúng tôi đã vật lộn trong hiệp đấu đầu tiên”.

“Real Madrid cải thiện thế trận rõ rệt trong hiệp 2 và lấn lướt khi Bayern Muich chỉ còn 10 người trên sân” – huyền thoại người Pháp thêm vào – “Tuy nhiên, sự xuất sắc của Neuer khiến chúng tôi nản lòng”.