Bali, Indonesia:

Xác chó nằm la liệt trên đường phố

ANTĐ -Sau khi chính quyền thành phố Bali, Indonesia tiến hành biện pháp “cái chết nhân đạo” cho những con chó trong khu vực nhằm ngăn chặn bệnh dại, nhiều người dân đã không giấu nổi sự xót xa trước cảnh hàng trăm xác chó chết nằm la liệt trên đường.

Những ngày gần đây, cư dân trong thành phố Bali buộc phải chứng kiến cảnh những chú chó bị tiêm thuốc độc, nằm dài, hổn hển chờ cái chết. Nhiều xác chó bị chất thành đống, la liệt trên đường phố trong khi chờ lực lượng thú y địa phương đến thu gom và mang đi thiêu hủy.
Xác chó nằm la liệt trên đường phố ảnh 1Xác chó nằm la liệt trên đường phố

Sau khi xảy ra 12 trường hợp tử vong do chó dại cắn, chính quyền thành phố đã buộc phải sử dụng biện pháp mạnh “trợ tử” cho những con chó, nhằm ngăn chặn tình trạng bệnh dại lây lan. Nhân viên thú ý sẽ sử dụng cung tên tẩm thuốc strychnine – một loại chất độc làm suy yếu hệ hô hấp và gây ra cái chết từ từ, bắn vào những con chó trên đường phố.
Xác chó nằm la liệt trên đường phố ảnh 2Chính quyền thành phố Bali tiêm thuốc trợ tử cho những con chó nhằm ngăn chặn bệnh dại

Theo ông Putu Sumantra, Cục trưởng Cục Thú y Bali, biện pháp mà chính quyền thành phố đang sử dụng là vô cùng cần thiết khi ngày càng có nhiều con chó bị bỏ rơi khiến họ không thể kiểm soát hết nguồn lây lan bệnh dại.
“Đó là lý do tại sao ngoài việc tiêm chủng, chúng tôi cũng thực hiện những “cái chết nhân đạo” cho các con chó”, ông Putu Sumantra nói.

Các phản ứng kiểm soát bệnh dại của chính quyền được đưa ra đầu tiên vào năm 2008, sau một đợt bùng phát bệnh dại lớn ở Bali. Chiến dịch lần đó đã giết chết khoảng 150.000 con chó trong thành phố.

Xác chó được tập kết và mang đi chôn

Bệnh dại do một loại virus dại gây nên, ảnh hưởng đến bộ não của con vật, khiến nó trở nên hung hăng, sẵn sàng tấn công các động vật khác và tấn công cả con người. Nếu bị chó dại, mèo dại cắn, nạn nhân nên đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị.