Xác chết trong khách sạn

(ANTĐ) - Từng nổi tiếng là cô gái bốc lửa nhất Philadelphia (Mỹ), Pati Margello đem lòng yêu con trai duy nhất của một gia đình quyền quý. Những tưởng sẽ được làm dâu trong gia đình danh giá này, nhưng không, cô đã phải nhận một kết cục bi thảm.

Xác chết trong khách sạn

(ANTĐ) - Từng nổi tiếng là cô gái bốc lửa nhất Philadelphia (Mỹ), Pati Margello đem lòng yêu con trai duy nhất của một gia đình quyền quý. Những tưởng sẽ được làm dâu trong gia đình danh giá này, nhưng không, cô đã phải nhận một kết cục bi thảm.

Kẻ chủ mưu Christopher Moseley

Kẻ chủ mưu Christopher Moseley

Mùi “lạ” từ máy điều hòa

Một đêm nóng nực ngày 2-8-1998, một vị khách tại phòng số 6 của khách sạn Del Mar ở Las Vegas (Mỹ) cảm thấy khó chịu vì mùi hôi thối bay ra từ đâu đó trong căn phòng. Không thể chịu đựng thêm, vị khách liền gọi tới quầy lễ tân và ngay đêm đó nhân viên bảo trì của khách sạn đã có mặt kiểm tra, phát hiện mùi nồng nặc đến từ máy điều hòa không khí. Bên trong máy điều hòa là thi thể của một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy. Phụ nữ xấu số khoảng 45 tuổi này bị bó chặt bằng sợi dây cáp đồng trục, bên ngoài quấn ga trải giường. Dấu hiệu bề ngoài cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ chết. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, dấu vân tay không có trong hồ sơ lưu trữ của bang và địa phương. Manh mối duy nhất là sổ lưu trú của khách sạn nhưng nó cũng không giúp gì nhiều.

Việc phát hiện thi thể của người phụ nữ đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương. Không lâu sau, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ Dean MacGuigan xác nhận người phụ nữ xấu số đó chính là bạn gái của ông ta, tên là Pati Margello, 45 tuổi, ở nam Philadelphia. Dean cho biết, lần cuối cùng ông nhìn thấy Pati là vào đêm 1-8 khi cô tới khách sạn Del Mar. Theo Dean, Pati nghiện ma túy và hành nghề gái điếm.

Theo điều tra của cảnh sát, Dean là người thừa kế một gia tài kếch xù của du Ponts, một trong những dòng họ quyền quý nhất nước Mỹ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Dean ăn chơi sa đọa. Do bị nhiễm AIDS và bị những trung tâm cai nghiện dành cho giới thượng lưu từ chối, Dean buộc phải vào trung tâm cai nghiện rẻ tiền ở Philadelphia. Tại đây, Dean đã gặp và đem lòng yêu Pati Margello. Khi bị ma lực tình yêu hấp dẫn, Dean đã thông báo cho gia đình rằng ông ta muốn ly dị vợ và cưới Pati làm vợ. Sau khi ra trại, họ dọn về sống ở Las Vegas để chuẩn bị làm lễ cưới. Nhưng ý định này ngay lập tức bị gia đình phản đối vì cho rằng việc Dean cưới một gái điếm làm vợ sẽ khiến danh giá của dòng tộc bị hoen ố. 

Kẻ chủ mưu quyền quý

Khi cảnh sát hỏi ai là người có khả năng giết chết Pati, Dean ngay lập tức cho rằng Christopher Moseley, người cha dượng của ông, chính là hung thủ. Sau khi không thuyết phục được Pati nhận tiền và chấm dứt quan hệ với Dean, Christopher đã lên kế hoạch thủ tiêu người phụ nữ bướng bỉnh này. Theo đó, Christopher thuê ba tên tội phạm là Diana Lee Hironaga, Ricardo Murillo và Joseph Balignasa với giá 60.000USD nhằm giết chết Pati. Đêm 1-8-1998, Diana hẹn Pati đến khách sạn Del Mar để tiếp mấy tay cờ bạc lắm tiền nhiều của với lời hứa trả cho Pati 3.000 USD. Nhưng Pati không ngờ rằng, cô đã gặp phải hai kẻ sát nhân là Ricardo Murillo và Joseph Balignasa trong căn phòng số 6. Sau khi sát hại Pati, chúng đã nhét thi thể của Pati vào ống thông khí của máy điều hòa không khí trong phòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng còn được nhận thêm 15.000USD tiền thưởng.

Khi có đủ bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ Christopher Moseley và không cho nộp tiền tại ngoại. Cuối cùng, tòa đã tuyên phạt Ricardo Murillo tù chung thân, Joseph Balignasa 10-25 năm tù giam, Diana Lee Hironaga 15 năm 6 tháng tù còn Christopher Moseley nhận án phạt 16 năm 6 tháng tù giam. Đến năm 2005 thì Christopher Moseley chết trong tù.

Hoàng Cường

(Theo Trutv)