World Cup 2014: Thời của bóng đá “xấu xí”

ANTĐ - Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia… những đội bóng tôn thờ lối chơi đẹp mắt và cống hiến đều đã sớm bị loại. Trong khi Brazil, Hà Lan hay Đức phải chật vật vượt qua vòng 1/8 để vào tứ kết. Phải chăng, thời của bóng đá đẹp đã qua?

Không ai có thể nói cách thắng của Brazil và Hà Lan là đẹp

Cho đến lúc này, có lẽ nhiều CĐV Mexico vẫn còn nguyên tâm trạng ấm ức vì những bất công mà đội tuyển của họ phải gánh chịu trong trận đấu gặp Hà Lan ở vòng 1/8 vừa qua. Trong những phút cuối của trận đấu, nếu ông trọng tài Pedro Proenca không cho Hà Lan được hưởng quả đá 11m, sau cú ngã quá đẹp của Robben, mọi chuyện vẫn chưa biết thế nào. CĐV Hà Lan thì ngất ngây và sung sướng, nhưng trong thâm tâm họ, có lẽ không ai muốn Hà Lan sẽ đá và thắng theo cách “đau tim” đó nữa. Quả thật, một Hà Lan cuốn hút và đẹp mắt dưới thời Van Gaal đã phải chùn chân trước một Mexico quả cảm và mạnh mẽ trong gần 90 phút ở Castelao hôm ấy. Để rồi, “cơn lốc da cam” chỉ có thể bùng lên, hồi sinh từ cõi chết với pha ngã “xấu xí” của Robben.

Trước đó, ở sân Mineirao (Belo Horizonte), chủ nhà Brazil cũng phải chật vật để vượt qua Chile trên chấm 11m đầy rủi ro. Không ai có thể nói rằng đó là một chiến thắng đẹp của Brazil, dù họ được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn hay nhất ở kỳ World Cup năm nay trên sân nhà. Kể cả ở ngay vòng bảng, những chiến thắng của Brazil cũng được giúp sức theo những cách “xấu xí” từ trọng tài. Điển hình là trong trận ra quân với Croatia, nơi mà trọng tài người Nhật Yuichi Nishimura đã tặng họ một quả penalty, góp phần đem về chiến thắng cho đoàn quân của HLV Scolari. Thậm chí, người ta còn cảnh báo, Brazil sẽ còn được giúp sức nhiều theo kiểu ấy, bởi trong những hình huống 50-50 (thổi cũng được, không thổi cũng được), ít có trọng tài nào “dám” ngoảnh mặt làm ngơ nếu tình huống ấy có lợi cho đội chủ nhà. Đó tất nhiên không phải là điều người ta chờ đợi từ Brazil, một đội bóng có khuynh hướng chơi đẹp. Nhưng đó là một thực tế mà tất cả phải chấp nhận.

Sáng qua, ĐT Đức, một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất ở vòng bảng bằng lối chơi tấn công, cũng đã phải toát mồ hôi mới vượt qua được Algeria, đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trước sự chắc chắn của đội bóng Bắc Phi, vẻ đẹp trong những pha lên bóng của Đức trở thành con số 0. Và phải đợi tới hiệp phụ, khi thể lực của người Algeria xuống rõ, và Đức trở lại với sự thực dụng thường thấy trước đây, “Cỗ xe tăng” mới có thể ì ạch vượt chướng ngại vật để đi tiếp.

Chính HLV ĐT Brazil – Scolari, sau trận đấu nghẹt thở với Chile, cũng phải thừa nhận, Brazil thà chơi xấu còn hơn để thua: “Chúng tôi đã ghi bàn nhưng lại để thua từ một tình huống ném biên của chính mình, đó là điều không thể chấp nhận. Sau đó chúng tôi có 3 hay 4 cơ hội ghi bàn nhưng đều thiếu đi sự chính xác. Điều này khiến đội bóng chịu áp lực tinh thần lớn hơn. Sau trận, chúng tôi đã bàn về việc đội bóng hình như đã chơi quá thân thiện với các đối thủ. Các cầu thủ cần phải hiểu rằng không thể giành chiến thắng giống như với Chile mỗi ngày. Tôi không cần thứ bóng đá lịch sự này nữa”. Có lẽ, sau những gì đã xảy ra, HLV Van Gaal của Hà Lan và cả HLV Loew của Đức cũng phải đồng tình với ý kiến ấy. Xấu xí mà chiến thắng bao giờ cũng quan trọng hơn đẹp lung linh mà bại trận.

Rạng sáng thứ 7 tuần này, Colombia, một trong những đội bóng chơi tấn công hay nhất World Cup 2014 sẽ chạm trán đội chủ nhà Brazil ở tứ kết. Người ta đang lo cho Colombia, bởi nếu họ cứ chơi đẹp đến ngây ngô, thì người chiến thắng sau cùng sẽ lại là Brazil mà thôi.