Washington không trả tiền chuộc, đặc nhiệm thất bại, nhà báo Mỹ tiếp tục bị giết?

ANTĐ - Nhà báo James Foley mới bị những kẻ cực đoan IS sát hại, chúng vẫn đang giam giữ một nhà báo khác, và kết cục tương tự có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Tờ báo này đưa tin, trước khi sát hại nhà báo Mỹ James Foley, các chiến binh nhóm cấp tiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đã đòi khoản tiền chuộc khoảng 132 triệu USD. Theo nguồn tin này, Mỹ đã từ chối trả tiền cho bọn bắt cóc, đó là hành vi thường thấy của Washington trong các trường hợp tương tự.

Mỹ luôn kiên quyết giữ vững quan điểm không bao giờ nhân nhượng hay thương lượng với những kẻ khủng bố, tương tự như vụ nhà báo Daniel Pearl trước đây. Họ đã sử dụng lực lượng đặc nhiệm Delta và Đội 6 biệt kích hải quân SEAL tiến hành chiến dịch giải cứu nhưng bất thành.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu tướng hải quân John Kirby, hôm 20-8 đã phải buồn bã thừa nhận chiến dịch giải cứu con tin của đặc nhiệm Mỹ đã thất bại. Có lẽ chính chiến dịch này đã khiến bọn khủng bố đưa ra quyết định chặt đầu nhà báo James Foley sớm hơn.

Hiện nay, còn có các tù nhân khác của IS là công dân Mỹ, các tay súng đe dọa giết ít nhất ba người trong số họ, nếu yêu cầu tiền chuộc không được đáp ứng. Trong cuốn băng video cảnh chặt đầu nhà báo James Foley, bọn khủng bố đã đe dọa sẽ tiếp tục hành quyết phóng viên Steven Sotlof, người của tạp chí Times.

Washington không trả tiền chuộc, đặc nhiệm thất bại, nhà báo Mỹ tiếp tục bị giết? ảnh 1

Cả 2 nhà báo James Foley (trái) và Daniel Pearl (phải) đều bị các tổ chức khủng bố hành quyết

Những kẻ cực đoan của IS đã tuyên bố rằng giết nhà báo để trả thù Washington đã tấn công các mục tiêu của họ ở Iraq. Đây là trường hợp thứ hai nhà báo phương Tây bị chiến binh Hồi giáo sát hại từ năm 2002, khi thành viên của "al-Qaeda" giết phóng viên Daniel Pearl của "The Wall Street Journal".

Daniel Pearl sinh năm 1963 là một nhà báo mang quốc tịch Mỹ và Isarel, đại diện của tờ Wall Street Journal tại khu vực Trung Đông. Ông bị bắt cóc tại Pakistan năm 2002, khi tới Pakistan để nghiên cứu mối liên hệ giữa nhà sản xuất vũ khí Richard Reid và nhóm khủng bố Al-Queada.

Ngày 23-2-2002, khi đang trên đường tới phỏng vấn một nhân vật quan trọng, Daniel bị một nhóm vũ trang tự xưng là “Vì sự phục hồi chủ quyền của Pakistan” bắt cóc. Chúng đã đã gửi thư đến chính phủ Mỹ yêu cầu ngừng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho chính phủ Pakistan, kèm hình ảnh Daniel bị chĩa súng vào đầu.

Không hề có lời phản hồi nào từ cơ quan chủ quản của Pearl - tờ Wall Street Journal cũng như vợ anh - cô Mariane. Và 9 ngày sau, Pearl đã bị chặt đầu. Ngày 16 - 5, người ta tìm thấy cơ thể của anh bị cắt thành 10 phần đang phân hủy cùng chiếc áo khoác anh mặc lúc bị bắt cóc.