Vượt qua "Running man", U19 Việt Nam giật giải Fair-play 2013

ANTĐ - Tối 15-1, tại TP.HCM, BTC giải Fair-play bóng đá Việt Nam 2013 đã tổ chức Gala trao giải. U19 Việt Nam xuất sắc nhận giải Nhất, xếp trên Running Man Vũ Xuân Tiến và cầu thủ Giang Trần Quách Tân.

Tháng 12-2013, Hội đồng thẩm định giải Fair-play đã chon ra 6 đề cử, sau đó chọn ra 3 đề cử vào chung kết để chọn giải Nhất gồm: Running Man Vũ Xuân Tiến, U19 Việt Nam và cầu thủ Giang Trần Quách Tân.

Cuộc chạy đua danh hiệu cao quý này diễn ra gay cấn tới phút chót. Các thành viên Hội đồng thẩm định thừa nhận, các đề cử đều rất xứng đáng bởi những hành động đẹp, giàu ý nghĩa đã thể hiện.

Tại đêm gala trao thưởng tối nay, Ban tổ chức đã công bố kết quả. Theo đó, U19 Việt Nam giành giải Nhất, xếp Nhì là Running Man Vũ Xuân Tiến và người về Ba là cầu thủ Giang Trần Quách Tân.

Kết quả này đánh giá đúng và ghi nhận những đóng góp của tập thể U19 Việt Nam trong năm 2013, đồng thời đây cũng chính là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Cũng tại Gala trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch tập đàn HAGL, vì những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam trong năm 2013 vừa qua.

U19 Việt Nam giành giải Fair-play xứng đáng

Cùng nhìn lại thứ hạng 6 đề cử giải Fair-play năm 2013:

1. Đội U19 Việt Nam - Một tập thể fair play

Năm 2013 đội U-19 Việt Nam có hai giải đấu quan trọng là vô địch Đông Nam Á và vòng loại châu Á. Trước lối đá kỹ thuật tinh tế nhưng rất hiệu quả của các cầu thủ U19 Việt Nam, nhiều đội đã chọn lối chơi chặt chém mà rõ nhất là trận chung kết giải U19 Đông Nam Á với chủ nhà Indonesia.

Trước lối chơi phản bóng đá đó, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn bình tĩnh thi đấu theo đúng đấu pháp đề ra và tuyệt nhiên không trả đũa đối thủ, không cay cú ăn thua. Các em vẫn trung thành với thứ bóng đá đẹp, bóng đá nghệ thuật dù phải trả giá bằng nhiều cầu thủ chấn thương, nằm sân…

Cả giải đấu Đông nam Á, U19 Việt Nam thi đấu 7 trận nhưng chỉ nhận 1 thẻ vàng và xứng đáng khi được trao giải đội bóng Fair Play nhất giải.

Chưa dừng lại ở đó, tại vòng loại U19 châu Á, đội U-19 Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt với lối đá làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. Họ thắng cả ba trận với lối chơi tấn công thuyết phục mà không nhận thẻ phạt nào bất chấp đối thủ trận nào cũng đá đau và đá rắn. Nổi bật nhất là chiến thắng 5-1 trước đội U19 Úc.

Với tiếng vang mà các cầu thủ U-19 Việt Nam thể hiện ở hai giải đấu quốc tế và được chính các quan sát viên của AFF, AFC ghi nhận về hành vi đẹp trong ứng xử và  cả ở lối chơi.

2. “Running man” Vũ Xuân Tiến

Tháng 7-2013, khi CLB Arsenal (Anh) sang Việt Nam thi đấu giao hữu nổi lên sự kiện chàng sinh viên Vũ Xuân Tiến chạy bộ gần 5 km theo chiếc xe chở cầu thủ Arsenal. Quá ấn tượng với sự hâm mộ cuồng nhiệt của người cổ động viên Việt Nam, HLV Wenger đã mời anh lên xe giao lưu với các cầu thủ Arsenal. 

CLB Arsenal và báo chí Anh đã gọi Vũ Xuân Tiến là “Running Man” và xem anh là người hùng của đội bóng. Với hành động trên, Vũ Xuân Tiến đã trở nên người được cả thế giới biết đến và mang hình ảnh của người cổ động viên nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung quảng bá trên toàn thế giới thông qua sự thừa nhận và cảm kích của CLB Arsenal.

3. Hành động đẹp của cầu thủ Giang Trần Quách Tân

Trong trận đấu tại giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên giữa hai đội U21 Việt Nam và U21 Myanmar, trong một pha dàn xếp tấn công của U21 Việt Nam, cầu thủ Giang Trần Quách Tân đã có tình huống đối mặt với thủ môn Myanmar và có thể ghi bàn. Tuy nhiên, trước đó Quách Tân phát hiện một cầu thủ đối phương nằm sân đau đớn và lập tức Tân đã chủ động đá bóng ra ngoài để săn sóc cầu thủ Myanmar trước khi các bác sĩ được phép vào sân. Hành động này của Quách Tân cũng lặp lại trong trận U21 Việt Nam gặp U21 Singapore.

4. Ý tưởng nhân văn của ông Trần Anh Tuấn

Nhân chuyến đưa đội nữ TP.HCM ra Hà Nội thi đấu, Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 Trần Anh Tuấn đã tổ chức cho các cầu thủ nữ đến thăm hỏi cựu tuyển thủ vật Lê Thị Huệ (chấn thương tại SEA Games 2003 và hiện tàn tật) đồng thời nuôi ý tưởng tổ chức trận bóng đá từ thiện để giúp người VĐV không may mắn này.

Trở về TP.HCM, ông bắt tay kết hợp với CLB Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trận giao hữu từ thiện vào chiều 26-7 giữa đội nữ TP.HCM với đội nam CLB Doanh Nhân Sài Gòn. Số tiền quyên góp giúp đở chị Huệ trong trận đấu trên được gần 150 triệu đồng. 

5. Tấm lòng của HLV Nguyễn Hữu Thắng

HLV Hữu Thắng đã dành toàn bộ giải thưởng HLV xuất sắc trong tháng để chia sẻ với nỗi đau của gia đình em học sinh Nguyễn Văn Nam (lớp 12C7, quê xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) - người đã liều mình cứu các em bị nước cuốn rồi kiệt sức và chết đuối.

6. Cổ động viên nhặt “rác”

Ngày 18-8-2013, trong trận XMXT Sài Gòn gặp SL Nghệ An, nhiều CĐV quá khích của đội khách đã ném chai, lọ và vật lạ xuống sân với số lượng lớn, gây hình ảnh phản cảm. CĐV Nguyễn Hữu Hiền sau đó đã xin phép lực lượng bảo vệ được xuống sân với một chiếc túi thật to rồi nhanh tay đi nhặt từng cái chai, lọ, rác... mà CĐV Nghệ An ném đầy xuống sân.