Vụ khủng bố đẫm máu tại Nice (Pháp): Xác định thông tin ban đầu về kẻ tấn công

ANTĐ - Nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Nice (Pháp) đêm ngày 14-7 là một người đàn ông 31 tuổi mang hai quốc tịch Pháp – Tunisia, này cư trú ngay tại Nice.

Tổng thống Pháp lên án vụ tấn công kinh hoàng ở Nice

Phát biểu trên truyền hình ngay sau vụ tấn công bằng xe tải và xả súng đêm 14-7, Tổng thống Pháp Hollande đã lên án "vụ tấn công kinh hoàng" khiến 80 người thiệt mạng (trong đó có nhiều trẻ em), ngoài ra còn 18 nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch; hơn 100 người khác bị thương ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau.

Nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice (Pháp) tối 14-7 (Ảnh: Reuters)

Ông Hollande đã chia sẻ với nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tấn công, kêu gọi tinh thần đoàn kết chống khủng bố trên toàn nước Pháp và thế giới nói chung. Ông khẳng định, sẽ mở rộng lực lượng cảnh sát Pháp thêm 10.000 người và nhấn mạnh, sau vụ việc này, "Pháp sẽ thể hiện lực lượng và sức mạnh quân sự ở Iraq và Syria trong cuộc chiến chống khủng bố".

Ông Hollande cũng cho biết, Pháp sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp vốn ban bố từ sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris cuối năm ngoái sẽ kéo dài thêm 3 tháng thay vì kết thúc vào ngày 26-7 như dự kiến.

“Đó là một cuộc tàn sát ngay trên đường phố” 

Các nhân chứng đã mô tả thời điểm khủng khiếp, khi một chiếc xe tải nặng 25 tấn đâm vào đám đông người dân, du khách đang mừng ngày Quốc khánh Pháp, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết, tài xế cố tình lái xe ngoằn nghèo hình chữ Z để cán được càng nhiều người càng tốt, sau đó hắn bắt đầu nổ súng, giết chết nhiều người khác.

Hiện trường vụ tấn công kinh hoàng ở Nice (Nguồn: Daily Beast)

Nhà báo Damien Allemand kể rằng ông nhìn thấy nhiều người "bắn ra xa như cây bowling" và "nghe thấy những âm thanh, tiếng khóc mà tôi sẽ không bao giờ quên được".

Một nhân chứng chia sẻ với BFM TV: "Tất cả mọi người đều thét lên chạy, chạy, chạy đi, có tấn công đấy, chạy mau, chạy mau. Chúng tôi nghe thấy vài tiếng súng nổ, ban đầu còn tưởng đó là tiếng pháo hoa mừng ngày 14-7".

Harjit Sarang, 42 tuổi, là một luật sư đến từ London, đã có mặt ở thành phố Nice cùng với chồng và hai đứa con trai 6 tuổi và 9 tuổi. 

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Twitter News_Executive)

Chị cho biết trên Twitter: "Chúng tôi chạy qua đám đông ở Nice cùng với lũ trẻ và rất sợ. Tôi sẽ không bao giờ đưa lũ trẻ tới một sự kiện như thế này nữa. Cuối cùng cũng về tới khách sạn. Thật ghét điều này".

Wassim Bouhlel, một người dân ở Nice đã nói chuyện với phóng viên AP và cho biết anh nhìn thấy một chiếc xe tải đâm thẳng vào đám đông. "Đó là một cuộc tàn sát ngay trên đường phố", Bouhlel cho biết. "Các thi thể ở khắp nơi".

Đã xác định được thủ phạm

Truyền hình Pháp BFM và báo địa phương Nice-Matin đều đưa tin, tài xế xe tải được xác định là một người đàn ông 31 tuổi mang hai quốc tịch Pháp – Tunisia.

BFM dẫn lời cảnh sát cho hay, thẻ căn cước của thủ phạm đã được tìm thấy trong xe tải. Tin cho biết, người đàn ông này cư trú ngay tại Nice.

Một người đàn ông như chết lặng bên cạnh thi thể người thân của mình sau vụ tấn công kinh hoàng (Ảnh: Reuters)

Theo báo chí Pháp, tay tài xế hô vang "Allahu Akbar - Chúa trời vĩ đại" trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên có chuyện một kẻ dùng xe ôtô làm vũ khí tấn công khủng bố gây thương vong lớn ở Pháp. Hồi tháng 12/2014, hai người đàn ông cũng đã lái hai chiếc xe đâm vào nhiều người đi đường. Hai vụ này chỉ cách nhau có một ngày, đã khiến nước Pháp kinh sợ.

Trong các vụ kể trên, người tài xế đầu tiên đã hô lớn "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) khi gã lái xe lao vào đám đông ở thành phố Dijon, làm 13 người bị thương. Tuy nhiên, tài xế 40 tuổi này được xác định có tiền sử mắc bệnh tâm thần và không liên quan tới các nhóm cực đoan. 

Ngay sau đó một hôm, một người đàn ông đã điều khiển chiếc xe tải của gã lao vào khu chợ ở Nantes, khiến 1 người chết và 9 người bị thương. Sau đó gã tự đâm vào người mình vài phát để tự sát. 

Cơ quan công tố đã tìm thấy một cuốn sổ tay trong xe của người này, với đầy nội dung nói về sự thù ghét xã hội và nỗi lo bị "các nhân viên mật vụ sát hại". Gã tài xế đã tự sát trong tù vào năm nay, khi đang chờ ngày ra tòa.

- Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho hay 80 người đã thiệt mạng và 18 người khác đang được điều trị tích cực.

- Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp đã bác bỏ thông tin xảy ra tình trạng bắt cóc con tin sau vụ tấn công.

- Bộ Ngoại giao Anh vừa đưa ra cảnh báo công dân nước này đang lưu trú tại Nice, yêu cầu họ làm theo chỉ dẫn của nhà chức trách Pháp.

- Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này, theo nguồn tin chưa được xác nhận trên truyền thông Pháp. Các nhà chức trách Pháp cho biết, một nghi can thứ hai hiện đang lẩn trốn và khuyên người dân nên “ở trong nhà” để đảm bảo an toàn.