Vòng 2 V-League: Ngoại binh “lên tiếng”

ANTĐ - Cả Thanh Hóa lẫn HAGL đều tận dụng được ưu thế sân nhà để có được những chiến thắng quan trọng, trong lượt trận của vòng 2 V-League diễn ra chiều qua 10-3. Trong đó, những người ghi bàn 100% là ngoại binh.

Oseni là một trong những ngoại binh tỏa sáng ở lượt trận chiều qua

Có lẽ lâu lắm rồi, V-League mới lại có một ngày thi đấu mà toàn bộ những bàn thắng đều được ghi bởi các cầu thủ ngoại quốc, thay vì nội binh. Không biết đây là một tín hiệu nên vui hay nên buồn, nhưng rõ ràng với các CLB đã chi cả đống tiền ra để thuê ngoại binh, thì họ rất hài lòng vì điều này. Hôm qua, cả 6 bàn thắng mà Thanh Hóa và HAGL ghi được vào lưới Đồng Nai và ĐT.LA đều được ghi bởi các chân sút ngoại. Cuộc tiếp đón tân binh mới mà cũ ĐT.LA của HAGL là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. Trước khi Long An xuống hạng cách đây 1 mùa, đây luôn là những đối thủ kỵ nhau đến từng cm trên sân cỏ. Sự trở lại của ĐT.LA kèm theo tuyên bố muốn quay về tốp “đại gia” tất nhiên khiến HAGL muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Và chiều qua, sân Pleiku đã được hưởng trọn vẹn niềm vui, khi lần lượt Oseni và Evaldo ghi bàn, giúp HAGL đánh bại ĐT.LA 2-0. HLV Choi Yoon Gyum của đội bóng phố Núi tỏ ra rất hài lòng về chiến thắng này của các học trò. Ông cho rằng đây mới là thời điểm HAGL bắt đầu bắt nhịp với 

V-League sau vòng đầu tiên thua cay đắng ở sân Hàng Đẫy trước HN T&T. Trong khi đó, Evaldo tự tin khẳng định anh sẽ tiếp tục “nhả đạn” nhiều hơn nữa để giúp đội bóng của mình trở lại thời đỉnh cao.

Nhưng để chạy đua đến ngôi Vua phá lưới, Evaldo có lẽ sẽ phải rất dè chừng một đồng nghiệp khác: Abass của Thanh Hóa. Cùng thời điểm HAGL thắng ĐT.LA, Thanh Hóa đã chơi một trận đấu tưng bừng để tặng cho khán giả xứ Thanh, với việc vượt qua tân binh Đồng Nai với tỉ số đậm đà 4-1. Trong đó, đặc biệt phải kể tới cú hattrick của Abass, tiền đạo được đưa về từ SLNA. Tài năng của Abass vốn đã được kiểm định từ trước đó, tuy nhiên, về xứ Thanh, cầu thủ người Senegal như cá gặp nước. Phong độ chói sáng của anh lúc này cho thấy Thanh Hóa đang có một món hời so với khoản lương 5000 USD/tháng mà cầu thủ này nhận. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cho rằng Abass sẽ trở thành một hiện tượng của V-League mùa này, và có thể sánh với những chân sút như Merlo hay Samson.