Vô tình giết con vì thiếu thận trọng

ANTĐ - Một bé trai 13 tháng tuổi đã bị tử vong sau khi uống thuốc mà người cha được kê đơn, đựng trong hộp vốn được đưa cho cậu bé chơi, cảnh sát cho biết.
Cậu bé Edwin Perocier đến từ Bronx, New York, Mỹ, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở cũi của mình vào khoảng 8:00 sáng thứ Sáu (14.10) tại nhà. Người mẹ, 22 tuổi, là người đã gọi cấp cứu, cậu bé được đưa thẳng đến bệnh viện Lincoln và đã tử vong ngay sau đó. Bố mẹ Edwin cho biết họ đã đưa hộp thuốc cho con trai chơi, nhưng sau đấy đã cất đi vì họ phát hiện nắp hộp thuốc đã bị rơi ra, theo báo cáo từ New York Post. Cặp vợ chồng này cho biết đã nhận thấy lượng thuốc bị giảm và có một số viên nằm rải rác xung quanh. Cha cậu bé được xác định danh tính là Edwin Perocier, 49 tuổi và người mẹ đã bị đưa đến thẩm vấn vào ngay hôm con trai họ bị chết. Phát ngôn viên cảnh sát tại New York cho biết cả hai người đã bị buộc tội ngay hôm đó. Một tờ báo địa phương đã đăng tin về trường hợp của cha mẹ Edwin đã thiếu thận trọng và vô tình giết hại con. Tuy nhiên những thông tin chính thức vẫn chưa được công bố, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.
Vô tình giết con vì thiếu thận trọng ảnh 1

Bệnh viện Lincoln - nơi cậu bé Edwin Perocier được thông báo đã tử vong

Cha mẹ Edwin Perocier sống tại Longwood, thuộc hộ thu nhập thấp tại Bronx, trên đại lộ phía Nam gần giao lộ với đường Đông 156.