Bà Cốc Khai Lai
Ông Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh nói rằng, bà Cốc Khai Lai đã thú nhận: "Tôi đã làm điều đó" với ông 3 lần. Tờ Dailymail trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết, bà Cốc Khai Lai nói với ông Vương Lập Quân, bà đã ở trong phòng khách sạn trong lúc xảy ra cuộc đầu độc "khủng khiếp".
Theo ông Vương Lập Quân, ông Heywood đã bị cầm giữ trong một khách sạn ở Trùng Khánh và bị ép buộc phải uống chất cực độc cyanide. "Đó là một cảnh khủng khiếp, ông Heywood đã đổ cốc cyanide đi nhưng họ lại tiếp tục đưa cho ông ấy nhiều hơn" - ông Vương Lập Quân nói.
Ông Vương Lập Quân sau đó đã phải chạy khỏi Trùng Khánh và lưu lại trong Lãnh sự quán Mỹ hơn 1 ngày vì lo sợ sau khi nói với ông Bạc Hy Lai về việc bà Cốc Khai Lai có thể liên quan đến cái chết của ông Heywood.
Theo tờ "The Times", bà Cốc Khai Lai còn có quan hệ tình ái với doanh nhân Neil Heywood. Thậm chí, hai người còn thỉnh thoảng tới ở chung trong một căn hộ ở khu nghỉ mát Bournemouth bên bờ biển ở Anh. Căn hộ này đăng ký tên bà Cốc Khai Lai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa họ đã xảy ra bất đồng liên quan đến vấn đề tài chính. Vào thời điểm trước khi chết, ông Heywood đang gây quỹ cho một trung tâm mua sắm trị giá 130 triệu USD để bán hàng cao cấp của Anh.
Ông Heywood, 41 tuổi, doanh nhân người Anh đã có quan hệ thân thiết với gia đình ông Bạc Hy Lai trong suốt hơn một thập kỷ qua, đã được phát hiện bị chết trong một khách sạn ở Trùng Khánh. Sau khi ông Bạc Hy Lai bị cách chức, bà Cốc Khai Lai đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến cái chết của ông Heywood.