Vịt suýt bị đâm xuyên đầu vẫn sống sót

ANTĐ - Một chú vịt đã may mắn thoát chết khi bị một chiếc phi tiêu dài gần 5cm xuyên qua cổ, ngay gần phần đầu.

Một chú vịt may mắn đã sống sót sau khi được bác sĩ thú y lấy khỏi chiếc phi tiêu dài gần 5cm ra khỏi cổ. Những tên côn đồ mất trí đã được cho là có trách nhiệm trong việc tấn công chú chim tội nghiệp có tên là Flapper. Những thành viên sống tại Lewes, East Sussex, Anh đã dành hơn một giờ để bắt được Flapper vào ngày 1/1 vừa qua sau khi một cặp đôi tốt bụng đã phát hiện ra chú vịt tội nghiệp.

Một người đàn ông đã buộc phải lặn xuống một chiếc hồ lạnh cóng để cứu Flapper. Một nhân viên thuộc dịch vụ cứu hộ động vật hoang dã cho biết: “Chiếc phi tiêu đã xuyên qua cổ của chú vịt và gần ngay vị trí của cột sống. Nếu chiếc phi tiêu ở vị trí thấp hơn một chút, có thể sẽ khiến chú vịt bị liệt. Cần tới 5 lần mới có thể bắt được, chú vịt có khả năng bay nhưng dường như không còn đủ sức”.

Nhân viên này cho biết một chú vịt tương tự được tìm thấy với chiếc phi tiêu xuyên qua cánh cũng đã được tìm thấy vào ngày hôm trước. Điều này thực sự đáng lo ngại. Chú vịt đã được đưa đến bệnh viện để bỏ chiếc phi tiêu và được tiêm thuốc để chữa lành vết thương. Flapper hy vọng sẽ được phục hồi hoàn toàn.