19 giờ ngày 16-10, sân Mỹ Đình:

Việt Nam - Indonesia: Thắng nổi không?

ANTĐ - HLV Phan Thanh Hùng sẽ tung đội hình mạnh nhất hiện có để quyết giành chiến thắng trước Indonesia, nhưng đối thủ cũng không ngon xơi. 

Trận giao hữu lượt đi trên đất bạn, đội Việt Nam đã thủ hòa 0-0 bằng đội hình phụ, bởi thế trận lượt về này nhiều người đã kỳ vọng đội Việt Nam sẽ “làm gỏi” Indonesia. Nhưng đấy chỉ là mong muốn, còn thực tế thế nào, sân cỏ mới có câu trả lời chính xác.
Thực tế chục năm trở lại đây, đội Việt Nam đôi lúc cũng vỗ ngực xưng hùng xưng bá ở “ao làng” Đông Nam Á là do có HLV trưởng người nước ngoài. Tất nhiên, những đời HLV này, thành công họ mang đến nhiều mà thất bại cũng không phải là ít.
VFF lại luôn chịu khó “hướng ngoại”, khi thấy Thái Lan thành công với HLV trưởng người nước ngoài thì ngay lập tức VFF mời bằng được HLV nước ngoài về nắm đội. Sau khi ước mộng bơi ra biển lớn không thành, lại “đốt” quá nhiều tiền nên VFF có lẽ vì thế giật mình nghĩ lại. Lần này VFF cũng “hướng ngoại” và đích để học tập là Malaysia. Họ không thèm dùng HLV ngoại mà vẫn đá cho Việt Nam, Thái Lan thua te tua, họ vô địch Sea Games và rinh cả AFF Cup. Vậy là HLV ngoại bị “đá đít” và HLV nội lên ngôi. VFF đỡ mất khoản tiền lớn thuê HLV ngoại mà vẫn được tiếng là trọng HLV nội.
Việt Nam - Indonesia: Thắng nổi không? ảnh 1
Nhiều khả năng trận tái đấu này 2 đội lại bất phân thắng bại.

Sau khi nâng lên đặt xuống, ông Phan Thanh Hùng được VFF “chọn mặt gửi vàng” ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội Việt Nam. Khi quyết định việc này VFF biết thừa ông Hùng sẽ “một nách 3 con” (ông Hùng hiện là HLV CLB Hà Nội T&T đồng thời sẽ đảm trách HLV U23 Việt Nam). 
Khoan hãy so sánh trình độ của ông Hùng với các đời HLV ngoại trước, cái mà VFF nhắm tới ở ông Hùng là “tướng sỹ một lòng”, về điều này thì hiện tại ông Hùng làm khá tốt. Sau khi cầm quân ít ngày, ông Hùng dẫn quân xuất ngoại đụng độ “ông lớn” hiện tại ở Đông Nam Á là Malaysia. Không ai dám tin là quân ông Hùng có được trận hòa, vậy mà họ làm được nhiều hơn thế (thắng Malaysia 2-0). Rồi ông lại dẫn quân sang Indonesia và có trận hòa 0-0.
Mặc dù chỉ mới tập trung và đá giao hữu, nhưng điều có thể nhận thấy tinh thần đoàn kết rất cao ở đội Việt Nam, thứ mà những đời HLV ngoại trước đây hằng mơ ước. Không phải vô cớ mà đã có không ít chuyên gia nhận định, nếu các tuyển thủ một lòng chịu đá thì đội Việt Nam không ngán bất kỳ đội nào trong khu vực.
Mới đá giao hữu vài trận nhưng đội Việt Nam đã được giới mộ điệu ví von là có lối đá như… Barca. Điều đó hơi quá nhưng thực tế đội tuyển dưới thời ông Hùng đá nhỏ, đập nhả liên tục và có nhiều miếng đánh hơn. Không phải xã giao mà HLV Nil Maizar đội Indonesia đánh giá: “Đội tuyển của các bạn được tổ chức tốt. Tôi ấn tượng với kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Việt Nam. Các miếng đánh của ĐT Việt Nam cũng rất đa dạng, khó lường. Trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt và chúng tôi đã rút ra được nhiều điều bổ ích”.
Chỉ là một trận giao hữu nhưng có thể nhận thấy cả Việt Nam và Indonesia đều quyết tâm thắng trận này. HLV Nil Maizar đã gọi bổ sung một số gương mặt mới hứa hẹn, đáng kể nhất là bộ đôi cầu thủ gốc Hà Lan Diego Robbie Michiels và Stefano Lilipally. Bên cạnh đó, HLV Maizar còn có sự trở lại góp sức của chân sút Titus Bonai và hậu vệ Valentino Telaubun, nhưng quan trọng nhất chính là tiền vệ công Andik Vermansah, cầu thủ được ví như là “Messi của xứ vạn đảo”.
Điều đáng tiếc với ông Hùng là trong trận này Tấn Tài chưa bình phục chấn thương, nhưng ông vẫn còn những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân có thể gây đột biến cao như Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết. Hàng hậu vệ, Minh Đức bị chấn thương nhẹ trong buổi tập nhưng vẫn có thể xuất trận đá cặp cùng cầu thủ trẻ Gia Từ. Nhiều khả năng ông Hùng chỉ để Công Vinh đá cắm trên hàng công, dùng số đông bóp nghẹt Indonesia nơi tuyến giữa.
Ông Hùng sẽ tung đội hình mạnh nhất hiện có để quyết giành chiến thắng trước Indonesia. Nhưng Indonesia cũng không ngon xơi.