- Con gái Tổng thống Mỹ Obama sẽ theo gót bố
- Tổng thống Obama điều thêm 250 lính "phi chiến đấu" đến Syria
- Ông Obama có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Ông Biden khuyên ông Obama nên làm những công việc cụ thể như đăng ký thi lấy giấy phép lái xe hoặc tham gia huấn luyện một đội thể thao
Đoạn video bắt đầu từ hình ảnh ông Obama ngồi trong phòng Bầu dục xem tin tức trên kênh truyền hình MSNBC. MSNBC đưa tin, ông Obama và gia đình vẫn tiếp tục ở Washington sau 2 năm kết thúc nhiệm kỳ. Người dẫn chương trình Chuck Todd hài hước bình luận rằng, ông Obama "chuyển từ Tổng Tư lệnh sang chỉ huy ghế sofa".
Sau đó, ông Obama gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden để nói chuyện. Ông Obama hỏi "Tôi không thể chơi golf hàng ngày sao?" và ông Biden khuyên ông Obama nên làm những công việc cụ thể như đi thi lấy giấy phép lái xe hoặc tham gia huấn luyện một đội thể thao.
Tuy nhiên, khi ông Obama gọi điện đến đội bóng Washington Wizards với mong muốn được làm huấn luyện viên của đội bóng vì đã có kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển của con gái thì đã bị từ chối thẳng thừng. Ông Obama quyết định đến Cục Quản lý phương tiện giao thông để đăng ký thi lấy bằng lái xe nhưng gặp rắc rối vì tên đệm của ông có chữ "Hussein". Người phụ nữ trong đoạn video tỏ ý nghi ngờ về giấy khai sinh của ông Obama là giả mạo.
Sau đó, ông Obama quyết định sử dụng phần mềm Snapchat (một ứng dụng tin nhắn hình ảnh) nhưng bị vợ Michelle la mắng khi gửi hình ảnh chỉnh sửa ma quái. Bà Michelle khuyên ông Obama nên tìm ai đó có kinh nghiệm sống sau khi rời khỏi văn phòng để trò chuyện. Tổng thống Obama quyết định đi xem bộ phim hoạt hình "Toy Story" với cựu phát ngôn viên Nhà Trắng John Boehner.
Ông John Boehner nói với Tổng thống Obama rằng, "Điều tốt nhất có thể làm sau khi rời khỏi văn phòng là thư giãn. Đầu tiên, dừng gửi cho tôi tất cả những trang Linkedin tìm việc. Thứ hai, đây là quãng thời gian tuyệt vời. Anh có tất cả thời gian cho riêng mình. Hãy là chính mình trong quãng thời gian này".
Cuối đoạn video là hình ảnh ông Boehner và ông Obama đeo kính đen "khệnh khạng" bước ra khỏi Nhà Trắng. "Tôi có thể uống bia vào lúc 11h30 mà thậm chí Michelle không hề hay biết vì bận tham gia các khóa học. Tôi có thể đến cửa hàng McDonald dùng bữa bất cứ lúc nào trong ngày", Tổng thống Obama vui vẻ nói trong kế hoạch nghỉ hưu của mình.