Video clip: Ấm áp tình người

(ANTĐ) - 18h chiều nay 6-2 (30 Tết Mậu Tý), thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội, Thượng tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô và Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng Phòng CSTT - CATP Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho những người lang thang cơ nhỡ, hiện đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I, thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

Video clip: Ấm áp tình người

(ANTĐ) - 18h chiều nay 6-2 (30 Tết Mậu Tý), thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội, Thượng tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô và Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng Phòng CSTT - CATP Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho những người lang thang cơ nhỡ, hiện đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I, thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

Đồng chí Trần Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội I - Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố đã bày tỏ xúc động khi được đón đoàn công tác xã hội của Công an Hà Nội, báo An ninh Thủ đô tới thăm, tặng quà cho những người lang thang cơ nhỡ, được đưa về đây và đón giao thừa cùng với các cám bộ của trung tâm.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Thượng tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cho biết việc làm hôm nay là thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Hà Nội - đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh. Trên thực tế, ngay từ trong năm, đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có ý tưởng sẽ cử đoàn cán bộ gồm Báo An ninh Thủ đô và Phòng CSTT đi thăm, tặng quà những người lang thang cơ nhỡ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I vào đúng đêm giao thừa.

Đây là một động thái nhằm động viên, an ủi và chia xẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa phải lang thang tại Hà Nội. Việc làm này còn có ý nghĩa bù đắp thêm phần nào sự thiếu hụt về tình cảm của những người lang thang, cơ nhỡ phải đón giao thừa trong hoàn cảnh xa gia đình.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội I - Trần Văn Minh, hiện tại trung tâm còn lưu giữ 4 cụ già đã cao tuổi, có cụ năm nay ngoài 80 tuổi vẫn lang thang xin ăn ở Hà Nội. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp các cháu thiếu niên ở tỉnh ngoài, là các đối tượng cũng thường lang thang ở Hà Nội và bị các phường thu gom đưa về trung tâm.

Tại căn phòng dành cho những người lang thang cơ nhỡ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I, Thượng tá Đào Lê Bình và Thượng tá Hoàng Thanh Bình đã thay mặt lãnh đạo Công an TP Hà Nội trao những phần quà là những tấm bánh chưng xanh vẫn còn nóng hổi và những gói kẹo, hộp bánh chan chứa tình cảm của Công an TP Hà Nội tặng các cụ già và 2 cháu nhỏ tại trung tâm.

Cụ Mai Thị Cúc, 81 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa nhận tấm bánh trưng từ tay Thượng tá Đào Lê Bình đã òa khóc. Cụ khóc vì không kìm nén sự xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo Công an TP Hà Nội quan tâm. Cụ tâm sự: “Vì gia đình nghèo quá, tôi phải trốn các con đi ra Hà Nội xin ăn và tìm người chữa bệnh. Bệnh tuổi già thì nhiều lắm mà kinh tế gia đình thì eo hẹp. Được Công an TP Hà Nội và báo An ninh Thủ đô quan tâm, cho quà, tôi cảm động lắm. Chưa bao giờ tôi thấy ấm áp như lúc này!”.

Sau khi thăm, tặng quà cho các trường hợp lang thang cơ nhỡ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội I, chúng tôi đã xuống thăm bếp ăn. Mặc dù chỉ còn vài giờ nữa là tới giao thừa, nhưng anh em cán bộ, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội I vẫn hối hả làm nốt những món ăn cho bữa tất niên của những người lang thang cơ nhỡ còn lưu giữ tại trung tâm cho thật ấm cúng.

Phần thực đơn trong bữa ăn cũng rất sinh động, ngoài đĩa thịt lợn luộc, đĩa thịt gà rang, bắt canh khoai tây, trong mâm cỗ còn có cả đĩa rau cải xào và một số món gia vị khác mag đặc trưng của mâm cỗ Tết như hành muối... Ông Nguyễn Văn Quảng, cán bộ phụ trách của trung tâm cho chúng tôi biết: “Hiện tại, ngoài 6 trường hợp người lang thang cơ nhỡ, trung tâm còn đang chăm sóc hơn 40 trường hợp trẻ sơ sinh. Đây là những đứa trẻ bị bố mẹ chúng bỏ rơi. Trung tâm đã phân lịch và cử người trông nom, chăm sóc tử tế”.

Đêm đã khuya, thời khắc giao thừa sắp đến gần, ngoài trời thật lạnh, khoảng 9 độ C. Rời Trung tâm Bảo trợ xã hội I, chúng tôi như quên đi cái lạnh của thời tiết vì được khỏa lấp bởi sự ấm áp, đằm thắm tình người, đúng như tâm trạng của cụ Cúc và những người đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội I.

Hồng Tuấn - Việt Anh