Video clip: Thất vọng chợ Viềng

(ANTĐ) - Trái ngược hẳn với những thông tin, hình ảnh mà tôi được đọc và xem về chợ Viềng (Nam Định) nơi đây màu sắc, âm thanh của một phiên chợ quê. Đó gần như là một nơi diễn ra đủ trò, từ cờ bạc, móc túi, ăn xin... Nhiều người bảo - “Năm nay, chợ Viềng lộn xộn quá!”.

Video clip: Thất vọng chợ Viềng

(ANTĐ) - Trái ngược hẳn với những thông tin, hình ảnh mà tôi được đọc và xem về chợ Viềng (Nam Định) nơi đây màu sắc, âm thanh của một phiên chợ quê. Đó gần như là một nơi diễn ra đủ trò, từ cờ bạc, móc túi, ăn xin... Nhiều người bảo - “Năm nay, chợ Viềng lộn xộn quá!”.

Một điểm cờ bạc bịp
Một điểm cờ bạc bịp


Từ 18 đến 24h đêm mùng 7 tháng Giêng, cả một đoạn dài trước phủ Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định, người chật như nêm cối. Ôtô không vào được, thuê “xe ôm” cũng “chào thua”, đến nỗi đi bộ cũng không xong. Nhiều người “khóc dở, mếu dở”. Chúng tôi đã phải đi bộ rất khó khăn gần chục cây số mới vào được đến chợ Viềng, trên con đường tối om, vì có đèn cao áp nhưng lại không được bật sáng. Chỉ khổ  bà con mang cây cảnh ra bán, vì đường tối om, nên chả du khách nào viếng thăm.

Trong nhà nghỉ, trẻ em cũng đánh bài ăn tiền
Trong nhà nghỉ, trẻ em cũng đánh bài ăn tiền

Có mấy món đồ được nhiều người quan tâm nhất là cây cảnh, thịt bê thui, đồ giả cổ, những nông cụ, thì lại quá ít và không đặc sắc. Đi dọc cả quãng đường gần 4 cây số, chúng tôi chỉ bắt gặp hai gian hàng duy nhất bán lèo tèo mấy thứ đồ nông cụ, còn lại cơ man là cây cảnh. Đi cùng chúng tôi có một “chuyên gia” về cây bảo: - Toàn cây đánh ở đâu về đây, chả biết mua về có sống nổi không. Cũng không hiểu là cây cảnh “thế” gì nữa (!?).

Chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm chỉ họp đúng một phiên, kéo dài từ nửa đêm mùng 7 đến sáng mùng 8 Tết. Lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm. Vì vậy, từ nửa đêm đến tờ mờ sáng, dân Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... đổ về chợ Viềng như nêm cối để mong có lộc cho cả năm. Đếm từ trên đỉnh đồi xuống đến khu vực chợ Viềng, tôi thấy có tới 29 người ăn xin với đủ các tư thế, nào địu ngược đứa trẻ sau lưng rồi bò trên đường, nào cụt tay ngồi lê lết, lại có kiểu “sang trọng” hơn là người già cho đứa trẻ ngồi trên xe lăn xin tiền du khách.

Video clip: Thất vọng chợ Viềng ảnh 3
Cờ thế cũng được "phá" bằng... tiền

Giá cả thuê phòng thì có thể sánh ngang khách sạn nhiều sao ở Hà Nội, một phòng rộng chưa đầy 10m2, chỉ duy nhất một chiếc giường có chiếu  được cho thuê tới 350.000 đồng (từ 23h đêm đến sáng hôm sau).

Chỉ duy nhất có món bê thui là tạm chấp nhận được, nhưng rồi theo nhiều du khách nhận xét: Giá cả thì đắt hơn ở Hà Nội. Mà đợt rét đậm, rét hại này, có khi mấy ông lái bò, lái bê bán cả gia súc chết rét cũng nên.

Tường Lâm - Việt Anh