Video clip: Một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác
(ANTĐ) - Thấy người phụ nữ cầm một bọc ni lông tìm thùng rác để vứt, chị Thơm (làm nghề nhặt rác) đi theo để xin. Ai dè, trong bọc ni lông đó là một hài nhi còn nguyên cuống rốn đã bị chết...
Nhiều người dân thả tiền làm phúc cho cháu bé. |
17h30 ngày 7-9, chị Lê Thị Thơm, ở phố Khâm Thiên, Hà Nội làm nghề nhặt rác phát hiện một phụ nữ trẻ, tóc thẳng, che kín mặt đang điều khiển xe máy đi từ phố Kim Hoa sang đường Lê Duẩn, Hà Nội.
Chị Thơm bàng hoàng kể lại trước ống kính của ANTĐ. |
Người phụ nữ ấy cầm theo một bọc nhỏ gói trong áo mưa giấy mầu xanh và tìm thùng rác để rứt. Chị Thơm tưởng là gói rác, liền đi theo người phụ nữ đó để xin, nhưng người phụ nữ cố tình không cho.
Chị Thơm bỏ sang phía bên kia đường đứng chờ, khi thấy người phụ nữ vứt bọc áo mưa đó cạnh thùng rác, ở ngoài tường rào khu vực công viên Thống Nhất, đối diện trước cửa số nhà 76 Lê Duẩn rồi vội vàng phóng xe đi mất.
Chị Thơm tiến về phía thùng rác đó, khi chưa kịp đến nơi chị đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ qua đường vì phát hiện trong bọc ni lông đó có một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên cuống rốn đã chết.
Sau khi nhận được tin trên, CAP Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa đứa trẻ sơ sinh vào chôn tại nghĩa trang Văn Điển và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
Tin: Phú Hà
Clip và ảnh: Minh Quân - Việt Anh