VFF nói không với HLV ngoại, Calisto quyết định đến Angola

ANTĐ - Cựu HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đã chấm dứt những tin đồn về việc ông sẽ tái duyên cùng đội bóng áo đỏ khi quyết định chọn Angola là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

HLV Calisto chính thức không "tái duyên" cùng bóng đá Việt Nam

Thông tin này được xác nhận trên trang chủ của CLB Recreativo Libolo- đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Angola. Theo đó, ông Calisto sẽ thay thế người tiền nhiệm José Dinis dẫn dắt CLB Recreativo de Libolo ngay khi giải vô địch Angola bắt đầu mùa giải mới.

Trước đó, sau khi chia tay CLB Paços de Ferreira tại Bồ Đào Nha, HLV Calisto lui về “ở ẩn” cùng gia đình và tham gia một số show bình luận bóng đá trên truyền hình. Thời gian gần đây, khi VFF lúng túng trong việc lựa chọn người tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN do ông Phan Thanh Hùng để lại, đã xuất hiện nhiều thông tin HLV Calisto sẽ được mời trở lại. Tuy nhiên, VFF đã bác bỏ khả năng này bởi họ quyết định sẽ sử dụng HLV nội cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 và như hướng tới SEA Games 27. Về phía HLV Calisto, “phù thủy” người Bồ Đào Nha này cũng đã phủ nhận những liên hệ với VFF.

HLV Calisto từng có 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ông đã rất thành công khi dẫn dắt CLB Đồng Tâm Long An giành hai danh hiệu vô địch V-League và sau đó cùng ĐTVN đăng quang tại  AFF Suzuki Cup 2008.

Đầu tháng 12/2011, sau khi nói lời chia tay với CLB Muangthong United của Thái Lan, HLV Calisto đã bỏ qua rất nhiều lời mời hấp dẫn ở châu Á để trở về quê hương dẫn dắt CLB Pacos de Ferreira. Ở thời điểm đó, sau 11 vòng đấu, Pacos de Ferreira đang là đội bóng có thành tích vô cùng tệ hại khi chỉ giành được đúng 11 điểm và xếp cuối cùng trên BXH. Nhưng dưới sự chèo lái của HLV Calisto, đội bóng này giành quyền trụ hạng một cách ngoạn mục.

Ân tượng với tài năng của thuyền trưởng người Bồ, một “đại gia” của bóng đá Việt Nam là CLB Sài Gòn XT đã đánh tiếng mời ông về ngồi ghế huấn luyện. Tuy nhiên, việc bất thành bởi bầu Thụy chịu không gánh nổi mức lương “khủng” mà HLV Calisto đề nghị.