Vết nứt khó hàn gắn

ANTĐ - Những thông tin không hay liên quan đến chuyến tập huấn của đội tuyển bơi lội  như “đổ thêm dầu” vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa thể thao Đà Nẵng với bộ môn bơi Tổng cục TDTT. Khoản tiền đầu tư cho mũi nhọn Quý Phước giành chuẩn A Olympic coi như đổ xuống sông.

Quý Phước vô tình trở thành nạn nhân của mối bất đồng giữa bơi lội Đà Nẵng và Tổng cục TDTT

4 tỷ đồng đổ vào chuyến tập huấn đang có nguy tan như bọt biển và người ta đang cân nhắc xem liệu có phải cho toàn đội về sớm để giảm thiểu thiệt hại hay không. Một trong những yếu tố được xem là nguyên nhân khiến chuyến tập huấn thất bại chính là mối bất đồng giữa HLV Tấn Quảng (Đà Nẵng) và Anh Tuấn (ĐTQG). Trong báo cáo mới đây gửi về Tổng cục, HLV Anh Tuấn phê phán Quý Phước luôn đi muộn, còn HLV Tấn Quảng là người trực tiếp hướng dẫn nhưng lại đồng phạm. Ngược lại, HLV Tấn Quảng báo cáo với đơn vị chủ quản Đà Nẵng rằng cung cách quản lý của HLV Anh Tuấn (lãnh đội) có vấn đề và xin rút Quý Phước về để tránh tốn tiền vô bổ. 

Mối bất đồng giữa HLV Anh Tuấn với bơi lội Đà Nẵng và riêng HLV Tấn Quảng vốn chẳng phải chuyện xa lạ. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc ông HLV trưởng ĐTQG rất chuyên tâm dạy dỗ các học trò, trừ Quý Phước. Đáp lại, phía Đà Nẵng cũng không bao giờ cho Quý Phước tập trung đội tuyển mà cho tập luyện tại địa phương, hoặc tập huấn với HLV địa phương. Mới đây, Hiệp hội Bơi lội Đà Nẵng từng tranh cãi gay gắt với bộ môn bơi Tổng cục và chấp nhận tự bỏ tiền cho HLV Tấn Quảng theo kèm Quý Phước tập huấn tại Mỹ. Để rồi trong lần đầu tiên tập trung cùng ĐTQG, thầy trò Quý Phước gặp rắc rối và mục tiêu đạt chuẩn A Olympic rơi ngoài tầm tay. 

Trong bối cảnh đó, người ta chờ đợi sự vào cuộc của Tổng cục TDTT như một trọng tài để hòa giải mối bất đồng các bên. Song suốt nhiều năm qua, vai trò “trọng tài” đó lại rất mờ nhạt. Thậm chí mới đây, Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành còn “đổ thêm dầu”. Mới chỉ nghe báo cáo từ HLV Anh Tuấn song ông Thành đã trả lời báo chí rằng Quý Phước mắc bệnh “sao”, ảnh hưởng đến kết quả chung toàn đội. Động thái trên của vị lãnh đạo Tổng cục bị cho là quá vội vàng do mới nắm thông tin từ một phía. Được biết, nhiều khả năng ông Thành sẽ phải nhận trách nhiệm về những phát ngôn đó của mình. Mới đây, ông trưởng bộ môn bơi Tổng cục TDTT đã phải đích thân sang Mỹ hàn gắn vết nứt giữa 2 HLV Tấn Quảng và Anh Tuấn. Nhưng vết nứt giữa thể thao Đà Nẵng với Tổng cục và đặc biệt là niềm tin của người hâm mộ với cung cách làm việc của lãnh đạo ngành thể thao thì khó có thể hàn gắn.

“Giờ không phải lúc... đánh nhau”

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ vào hôm qua 26-3, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Đà Nẵng, Đặng Đông Hải cho rằng các bên nên nhường nhịn nhau vì cái chung: “Để xảy ra những rắc rối thời gian qua là điều không ai muốn. Tôi không đồng tình với những phát ngôn thiếu xây dựng của lãnh đạo Tổng cục thời gian qua. Giờ không phải lúc để các bên đánh nhau, thanh minh này nọ trên báo chí rằng mình đúng, đối phương sai. Việc đúng sai sẽ được làm rõ cặn kẽ khi kết thúc tập huấn bởi chắc chắn Đà Nẵng sẽ làm việc với phía bộ môn bơi và Tổng cục để truy cứu trách nhiệm từng cá nhân cụ thể. Trước mắt, cần tập trung cho Quý Phước an tâm tập luyện và nâng cao thành tích. 3 tháng vừa qua đã bị lãng phí, và cũng chỉ còn chừng đó thời gian để Quý Phước đạt chuẩn A và thi đấu tốt nhất tại Olympic 2012. Hiện Trung tâm Đà Nẵng đang cân nhắc đề xuất rút Phước về và cho sang tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) - địa điểm tập huấn quen thuộc và giúp Quý Phước làm nên tên tuổi”.