Vắng cô thì chợ vẫn đông…

ANTĐ - “Công Vinh đi, lực lượng HN T&T ít nhiều bị ảnh hưởng song chúng tôi đủ sức để hoàn thành tham vọng”, đó là tâm sự thẳng thắn của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển về tương lai của đội bóng Thủ đô.

Công Vinh và “bầu” Hiển đã đường ai nấy đi

Vụ “lật kèo” ngoạn mục của tiền đạo xứ Nghệ hẳn còn đọng lại nhiều dư vị đắng trong lòng lãnh đạo đội bóng Hà Nội. Và ngay cả một người vốn trải qua biết bao sóng gió nơi thương trường như “bầu” Hiển chẳng tránh khỏi bất ngờ. Song như bộc bạch của người có quyền lực cao nhất tại HN T&T: “Tôi không trách Công Vinh, chỉ mong Vinh chín chắn hơn trong suy nghĩ và dù ở đâu đi nữa, vẫn cần phải toàn tâm toàn ý với đội bóng mình cống hiến”. Công bằng mà nói, sự ra đi của Công Vinh chẳng phải mất mát quá lớn với một đội bóng xếp hàng “đại gia” như HN T&T.

Với sự giàu mạnh về kinh tế của “bầu” Hiển, HN T&T luôn là miền đất hứa với nhiều cầu thủ bởi mức đãi ngộ cao nhất nhì V-League. Đó chính là động lực để đội bóng Thủ đô mang về và giữ chân nhiều nhân tài. Nếu như chức vô địch 2010 còn khiến nhiều người hoài nghi thì việc giành ngôi Á quân mùa giải năm nay của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khiến người ta phải tâm phục, khẩu phục. Vào mùa giải mới không còn Công Vinh, song HN T&T lại đang sở hữu “viên ngọc” Samson, tiền đạo ngoại được đánh giá hay nhất nhì

V-League ở thời điểm hiện tại và từng được CLB Atletico Madrid ngỏ ý chiêu mộ, và cùng với Antonio, đây được dự báo sẽ là cặp song sát lợi hại của V-League 2012.

 Cộng thêm bộ khung chơi khá hay ở mùa giải trước, HN T&T có cơ sở để tự tin hướng đến những tham vọng tại V-League 2012. Bên cạnh đó, HN T&T là đội bóng hiếm hoi quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo trẻ và hướng theo sự phát triển bền vững. Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết: “HN T&T có hệ thống đào tạo các lứa tuổi từ U11 cho tới hạng Nhất và lên chuyên nghiệp theo mô hình của các CLB nước ngoài”.

Nhưng đó là trên phương diện đội bóng, còn riêng với “bầu” Hiển, sự ra đi “đột ngột” của cầu thủ vốn được ông xem như con kia hẳn còn chất chứa nhiều tâm sự. Sau ngày đăng quang cùng ĐTVN tại AFF Cup 2008, Công Vinh được “bầu” Hiển trải thảm mời về. Cũng tại đây, tiền đạo xứ Nghệ có được những đãi ngộ mà các nội binh khác phải ao ước: Mức “lót tay”kỷ lục thời điểm đó 7,2 tỷ đồng, được sang Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương với tất cả chi phí đều do “bầu” Hiển đứng ra lo liệu. Thậm chí, ngay cả khi Công Vinh trở thành “đồ thừa” tại HN T&T, “bầu” Hiển vẫn trọng dụng và động viên anh cố gắng vượt lên. Không ít lần vị Chủ tịch Tập đoàn T&T thổ lộ: “Tôi luôn coi Công Vinh như con cháu và thực lòng chúc Vinh thành công”. Thậm chí ngay cả khi Công Vinh “phản bội” để đi theo tiếng gọi đồng tiền, “bầu” Hiển vẫn tỏ ra thông cảm: “Đời cầu thủ ngắn lắm, nếu Vinh thấy nơi nào tốt cho tương lai của mình hơn thì cứ ra đi, tôi không phản đối”.

Giá như Công Vinh không “đáp lại” tình cảm đó bằng cú “lật kèo” đầy ích kỷ, không biện minh việc về với “bầu” Kiên vì “cảm kích trước những phát biểu về BĐVN của chủ tịch CLB HN ACB”… thì có lẽ, “bầu” Hiển đã chẳng phải nuốt nỗi đau vào tim như bây giờ.