V-League: Vẫn "thở" nhờ ngoại binh

ANTĐ - Bất chấp việc Công Vinh đi vào lịch sử với thành tích là chân sút xuất sắc nhất  V-League với 87 bàn (cùng Antonio Carlos), bao mùa qua, giải đấu này vẫn chứng kiến thực trạng không biết nên vui hay buồn, trước thực trạng các đội bóng không thể sống nổi nếu thiếu ngoại binh.

Merlo (giữa) từ lâu đã khiến các tiền đạo nội của Đà Nẵng “không có đất sống”

Bắt đầu từ mùa 2013, số lượng ngoại binh ở V-League đã được điều chỉnh lại, theo tỉ lệ 3/3 (đăng ký và sử dụng cùng lúc trên sân tối đa 3 cầu thủ). So với năm ngoái (4/3), tỉ lệ này chỉ giảm 1 cầu thủ đăng ký, trong khi lượng ngoại binh mà mỗi CLB được phép sử dụng cùng lúc trong một trận đấu thì vẫn vậy. Mục tiêu tạo nhiều sân chơi hơn cho các cầu thủ trẻ tạm phải gác lại. Và tất nhiên, nhiều CLB không mạnh về tuyến trẻ đã thở phào vì điều này. Họ dễ thở hơn khi đưa ra những chọn lựa ngoại binh ưa thích, dù sân chơi của các tài năng trẻ vẫn bị bó hẹp. V-League vòng 2 hôm chủ nhật vừa qua đã chứng kiến một ngày thi đấu đáng suy nghĩ. Toàn bộ 7 bàn thắng của Thanh Hóa, HAGL lẫn Đồng Nai đều được ghi bởi cầu thủ ngoại. Thanh Hóa thắng Đồng Nai 4-1 với hattrick của Abass và 1 bàn của Tambwe, bàn danh dự của đội khách là của Henry; trong khi đội bóng phố Núi đánh bại ĐT.LA bằng các pha lập công của Oseni và Evaldo. 

Không chỉ có thế, thống kê cho thấy các ngoại binh đã đóng góp tới 20/27 bàn thắng mà V-League có sau 2 vòng. Một con số thực sự quá áp đảo và không biết những người trong cuộc sẽ nghĩ gì. Người ta có thể vui vì ít nhất, V-League vẫn còn đó dàn cầu thủ ngoại có chất lượng, và đáng xem. Nhưng ngược lại, khi những cầu thủ ngoại càng ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thiếu, thì thật khó để những tài năng trong nước có đất để phát triển, nếu không muốn nói là thui chột. Hiện tại, ở đại đa số các CLB, 3 cầu thủ ngoại binh được phép đăng ký hầu hết đều chiếm vị trí quan trọng trong đội hình. Đặc biệt là ở tuyến tiền đạo và trung tâm hàng thủ. Đà Nẵng có Merlo, HAGL có Evaldo, Hải Phòng có Antonio Carlos hay ở Thanh Hóa là Abass… Giả sử, nếu không may vì một lý do nào đó, các đội bóng này không có sự phục vụ của chân sút số 1 của mình, chắc chắn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và ghi bàn.

Đà Nẵng và Merlo là một điển hình. Thống kê ở mùa giải năm ngoái cho thấy, khi Merlo sung sức, anh ghi tới 16 bàn thắng trong tổng số 35 bàn/19 trận mà đội bóng này có được. Trong khi đó, tiền đạo người           Argentine chấn thương, Đà Nẵng lập tức yếu ớt đi trông thấy, khi chỉ ghi được 12 bàn/7 trận. Dù cho vẫn vô địch V-League 2012, nhưng có thể dễ dàng thấy vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thay thế của Merlo ở đội bóng sông Hàn. Chính anh vừa ghi 2 bàn giúp Đà Nẵng thắng Bình Dương 2-0 ngay trên sân khách ở vòng 2 vừa qua.

Trong khi các ngoại binh thay nhau tỏa sáng ở V-League, thì rất nhiều ngôi sao quốc nội lại cho thấy phong độ đối nghịch. Trọng Hoàng hoàn toàn chìm nghỉm với chiếc băng thủ quân trên tay trong màu áo SLNA. Không những thế, anh còn phải nhận thẻ đỏ ngay ở trận ra quân. Ở HN T&T, Thành Lương cũng chưa để lại ấn tượng nào đặc biệt. Một chuyên gia bóng đá đã phải chua xót nói: “Chất lượng V-League bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại binh. Điều này tưởng hay, nhưng chỉ ở trước mắt, nó sẽ đe dọa trực tiếp đến chất lượng các tài năng trẻ ở SEA Games tới”. Đến đây mới chợt nhớ, sau kỳ SEA Games 26 thất bại đau đớn năm 2011, người ta đã mổ xẻ rằng nguyên nhân dẫn đến việc chất lượng cầu thủ nội bị ảnh hưởng là do các CLB quá ưu ái ngoại binh. Và cũng lại chợt thấy lo hơn bao giờ hết, khi SEA Games 27 còn 9 tháng nữa thôi sẽ bắt đầu!