V-League trở lại: Hết né đến... lách

ANTĐ - Quãng nghỉ “né” Euro đã hết, các đội bóng trở lại cuộc đua V-League và dốc sức cho 6 vòng đấu cuối. Từ cầu thủ đến đội bóng đều lên sẵn phương án hòng đạt được mục đích, kể cả những chiêu trò để lách luật.

Cuối mùa giải, nhiều cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng có tư tưởng rã đám. (Ảnh minh họa)

Đa số các CLB đều đã tập trung từ cách đây mấy ngày, song không khí tập luyện vẫn chưa thật sự vào guồng. Sự uể oải hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên sau gần một tháng ăn, ngủ và cả “quậy” cùng Euro. Cùng với đó, nhiều CLB đang lo ngay ngáy khi các ngoại binh dù hết hạn trả phép vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cá biệt, CLB Navibank SG còn phải đối mặt với liên tiếp các vụ kiện tụng từ ngoại binh. Ở thời điểm V-League đang tăng tốc về đích, những vấn đề nội tại kể trên rõ ràng nằm ngoài mong muốn của các đội bóng nhưng ít ra, nó còn có thể nhận biết, khắc phục được. 

Giải chỉ còn 6 vòng nữa, với nhiều đội bóng, đó là 6 nước cờ để họ hoàn thành mục tiêu của mình, hoặc trụ hạng hoặc vô địch. Còn với các cầu thủ, họ thừa hiểu giá trị của mình đến đâu và giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để tận dụng triệt để giá trị đó. Thời điểm này, những cầu thủ dạng số má, đang có phong độ tốt được ưu ái chẳng khác nào “ông hoàng”. Đôi khi chỉ một cái hắt hơi, sổ mũi cũng đủ để các ông bầu mất ăn, mất ngủ, bởi ẩn sau rất có thể là thông điệp về một yêu sách nào đó. Họ được chiều chuộng, tiền thưởng cùng các đãi ngộ khác luôn ở mức cao. Tất nhiên, những ông bầu - những nhà kinh doanh lõi đời, chẳng lạ gì mấy cái “trò mèo” đó, song buộc phải cắn răng đáp ứng bởi chẳng ai muốn công sức, tiền của rót vào đội cả mùa giải đổ xuống sông.  

Trên thực tế, còn chuyện khác khiến các ông bầu đau đầu hơn cả nạn “kiêu binh” kể trên, đó là phải giáp mặt với những cuộc “chống đối ngầm”. Cuối mùa giải là thời điểm nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng và giờ là lúc họ “nằm” để giữ sức trước khi tìm bến đỗ mới, bởi nếu dính chấn thương thời điểm này sẽ khiến giá trị của họ bị giảm đi rất nhiều. Vậy nên, sẽ không quá bất ngờ nếu trên sân xuất hiện những đôi “chân gỗ”, đá cứ như thể sợ làm bóng đau vậy. Nếu như nạn kiêu binh kể trên còn có thể tìm thuốc chữa thì với những chiêu trò lách luật của số cầu thủ “chống đối ngầm” này, các ông bầu gần như bó tay. Bởi việc xử phạt những cầu thủ như vậy là không thể, nhất là khi họ chấp nhận bị cắt lương, thưởng để được lành lặn trước khi thanh lý hợp đồng. 

V-League vào giai đoạn về đích cũng là lúc người ta nhắc đến chuyện “xin-cho” điểm. Đây vốn chẳng là chuyện mới xong vẫn đầy tính thời sự ở giải đấu lớn nhất Việt Nam khi đến nay vẫn chưa vụ việc nào được đưa ra ánh sáng. VFF bó tay, kế đó là VPF với quyết tâm “đẩy lùi tiêu cực” được lãnh đạo công ty này khẳng định chắc nịch song đến nay vẫn dừng ở lời nói. Cụ thể là việc 2 cầu thủ ĐTLA bị gạ mua độ, người mua độ lẫn bằng chứng, chứng cớ rõ mộn một song lại chẳng thể xử lý. Và cứ thế, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ chuyện xin-cho điểm giữa các đội bóng sẽ không tiếp diễn.

V-League sắp hạ màn, nhưng những màn kịch, với đủ các chiêu trò của cầu thủ lẫn đội bóng mới chỉ bắt đầu.