V-League 2014 ì ạch lăn bánh

ANTĐ - Ảm đạm là không khí chung tại hầu hết các sân vận động diễn ra các trận đấu vòng 1, mở màn giải vô địch quốc gia năm nay. Bài toán làm thế nào để kéo V-League thoát khỏi sức ì sau một mùa giải bết bát đang chờ lời giải từ nhà tổ chức.

Sân Hàng Đẫy vắng tanh trong ngày khai mạc V-League 2014

Mùa trước, V-League khai màn bằng nghi án bán độ trận siêu cúp, hối lộ trọng tài 100 triệu đồng và khép lại bằng việc XMXT Sài Gòn bỏ giải. Mùa giải tai tiếng và kém thành công đó trở thành nỗi ám ảnh đeo bám giới quản lý, tổ chức sang đến mùa giải năm nay. Sự quan tâm của người hâm mộ giảm đi đáng kể trong ngày mở màn giải đấu lớn nhất Việt Nam với hình ảnh các khán đài vắng đến ảm đạm. Điển hình như sân Hàng Đẫy nằm giữa trung tâm Thủ đô, nơi diễn ra Lễ khai mạc giữa ĐKVĐ Hà Nội T&T và B.Bình Dương chiều 11-1 cũng chỉ có khoảng 3.000 người đến chứng kiến.

Trở lại thời điểm cách đây chừng một tháng, hầu hết các CLB đồng loạt xuất quân nhưng khí thế chẳng còn sôi nổi như những mùa trước. Nguyên nhân được cho đến từ việc V-League ngày một mất giá, đồng thời kinh tế khó khăn, các ông “bầu” phải gắng gượng duy trì đội bóng trong khi cầu thủ nơm nớp nỗi lo thất nghiệp. Vấn đề tài chính được dự báo sẽ là mối đe dọa tiềm tàng tới sự tồn tại của các CLB, sự thành công của giải đấu. Ngay bản thân VPF cũng phải rất vất vả mới có được bản hợp đồng tài trợ 30 tỷ/mùa 2014 với Eximbank, và lễ ký kết diễn ra đúng ngày khai mạc giải. Còn với giải Cúp quốc gia, nơi kém sự quan tâm hơn, hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào chính thức nhận lời. Từ chỗ phải “xếp hàng” đăng ký tài trợ, các doanh nghiệp giờ đều e dè đổ tiền vào V-League. Bản thân  Eximbank, thay vì tài trợ 3 mùa liền như trước, nay chỉ ký hợp đồng “nhỏ giọt” năm một. Nói cách khác, V-League giờ phải “ăn đong” tài trợ từng mùa.

Với bản hợp đồng được ký vào giờ chót với Eximbank, phía nhà tổ chức nhẹ đi một nỗi lo, nhưng chắc chắn chưa thể thở phào khi V-League 2014 vẫn mang trên mình những di chứng từ chuỗi mùa giải bết bát đã qua. Tất cả đều ước ao mùa giải 2014 sẽ “phi nước đại” trong năm Giáp Ngọ, nhưng nền tảng để tạo sức bật lại quá mơ hồ khi vẫn với cách vận hành cũ, tư duy và con người cũ. Sự thay đổi duy nhất, có chăng là việc thuê một trưởng giải có mác chuyên gia Nhật nhưng lại chưa từng kinh qua vai trò quản lý. Sự xuất hiện của chuyên gia Tanaka Koji tại V-League 2-14 (dự kiến chính thức nhận việc từ ngày 7-2) được trang tin của Công ty VPF cho là “tin rất vui với người hâm mộ và nhà tổ chức”. Nhưng liệu ông Tanaka Koji có thật sự tài ba để mang đến tin vui hay không vẫn còn nằm ở tương lai. Chỉ còn cách ngồi chờ xem ông Koji sẽ CÓ GÌ để V-League khởi sắc?

Hải Phòng mất điểm trên sân nhà

Chiều qua 12-1, 3 trận đấu cuối của vòng khai màn V-League 2014 đã diễn ra. Trong khi  khi SHB Đà Nẵng có một chiến thắng tưng bừng và thuyết phục với tỷ số 3-1 trước ĐT.LA tại sân Chi Lăng, thì tại “chảo lửa” Lạch Tray, Hải Phòng đã không thể giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, khi bị Thanh Hóa cầm chân với tỷ số 0-0. Cùng lúc đó, QNK Quảng Nam đã vượt qua HV An Giang nhờ trận thắng nhẹ nhàng 1-0.