V-League 2011: Tính thực dụng lên ngôi

ANTĐ - Cuối cùng thì thứ “bóng đá tình cảm” ở nhiều cặp đấu nhạy cảm đã không xảy ra như dự đoán. HAGL “nhẫn tâm” lấy đi 3 điểm quý giá của “người hàng xóm” K.KH đang thoi thóp nơi đáy bảng. Trong khi SLNA lạnh lùng tiễn “ân nhân” HN.ACB xuống hạng Nhất sau trận cầu quyết liệt trên sân Mỹ Đình.

“Lý tưởng” bóng đá mà “bầu” Võ Quốc Thắng theo đuổi 

không “sống” được trong môi trường V-League

Song sẽ là ngộ nhận, nếu coi đó là tín hiệu vui cho V-League. Nhìn lại cả 2 trận đấu trên, nếu như quyết tâm giành chiến thắng của SLNA là để hiện thực hóa giấc mơ vô địch sau 10 năm chờ đợi, thì với HAGL, ngoài việc chắc chắn trụ hạng, chiến thắng trước K.KH giúp họ đút túi hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng. Dễ dàng nhận thấy, động lực của sự quyết tâm đến từ chính những lợi ích sát sườn: tiền thưởng. Và cũng chính động lực đó dẫn đến những trận đấu quyết liệt quá mức cần thiết: 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trận HN.ACB gặp SLNA, nghiêm trọng hơn, Evaldo chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa, trong khi đồng đội tại HAGL là Thái Học gãy ống đồng sau trận HAGL thắng K.KH. 

Tại thời điểm này, HN.ACB đã chắc suất xuống hạng trong khi ĐTLA đang ngấp nghé cho suất còn lại. Đáng nói hơn, cả 2 ông bầu đội bóng kể trên đều muốn hướng theo cách làm bóng đá tiến bộ: Nói không với tiêu cực và trả tiền với đúng năng lực cầu thủ. Mười năm qua, ông “bầu” Võ Quốc Thắng (ĐTLA) vẫn miệt mài theo đuổi “lý tưởng” đó, nhưng dường như càng nỗ lực thực hiện ông càng đơn độc. Đau đớn hơn là việc phải nhìn những tài năng được chính đội bóng mình đào tạo nên như Tài Em, Minh Phương… lần lượt ra đi theo những bản hợp đồng khổng lồ. Hàng loạt ông bầu mới nổi đua nhau “vung tiền”, hòng sớm đạt được thành tích tạm thời đang khiến sân chơi V-League vượt xa khỏi giá trị thực vốn có và trở nên khó kiểm soát. Sự thật là nhiều cầu thủ chỉ chịu đá (dù đó là nghĩa vụ bắt buộc) khi có tiền thưởng và sự nỗ lực trong mỗi trận tỷ lệ thuận với số tiền họ được nhận. Trong bối cảnh đồng tiền có thể thao túng mọi việc - kể cả trong bóng đá - thì thất bại kia của ông “bầu” Võ Quốc Thắng hay cả ông bầu Nguyễn Đức Kiên (HN.ACB) là chuyện dễ hiểu?

“Mưa tiền thưởng”
Nhiều CLB tại V-League đang lên kế hoạch thưởng lớn cho đội nhà nhằm khích lệ tinh thần các cầu thủ trong trận chiến quan trọng kết thúc mùa giải diễn ra vào 21-8 tới. Sau khi đút túi trọn 2 tỷ đồng sau trận thắng vòng 25, HP.HN sẽ có cơ hội “giật” 3 tỷ đồng tiền thưởng nếu hạ gục K.KH (đồng nghĩa sẽ trụ hạng). Trong khi nếu giành chiến thắng tại vòng đấu cuối, V.HP sẽ có số tiền thưởng kỷ lục 4,5 tỷ đồng (1,5 tỷ đồng/trận thắng và 3 tỷ đồng cho việc trụ hạng thành công). Ngoài số tiền 3 tỷ đồng cho chức vô địch, lãnh đạo UBND Nghệ An đã kêu gọi gần 30 doanh nghiệp địa phương với số tiền thưởng không dưới 8 tỷ đồng dành cho SLNA nếu thắng HN.T&T trong trận “chung kết” tới. Về phần mình, dù chưa đưa ra con số cụ thể song với độ “máu” của “bầu” Hiển, nhiều người đang dự đoán số tiền thưởng mà HN.T&T nhận được nếu vô địch không dưới 5 tỷ đồng.