U23 Việt Nam: Vất vả giành ngôi đầu

ANTĐ - Tỏ ra khá tức giận trong hiệp 1 của trận đấu, HLV Falko Goetz đã không ít lần phải bật dậy khỏi ghế để chỉ đạo các học trò của mình. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ giữa giờ, đội tuyển Việt Nam đã lấy lại được sự tập trung của mình và giành chiến thắng chung cuộc với kết quả 3 – 1.
U23 Việt Nam:  Vất vả giành ngôi đầu ảnh 1

Thi đấu với đội hình không phải là mạnh nhất và khởi đầu trận đấu một cách uể oải,  đội tuyển U23 Việt Nam đã để U23 Lào vươn lên dẫn trước chỉ trong 1o phút đầu tiên của trận đấu. Thẻ đỏ trực tiếp của cầu thủ Long Giang ngay sau đó đã khiến U23 Việt Nam chơi thiếu tự tin trong suốt hiệp 1, các chân sút không thể dứt điểm còn hàng thủ tỏ ra lúng túng trước các pha lên bóng của đội tuyển Lào. Tuy nhiên các cầu thủ của chúng ta đã tìm lại được sự tập trung sau thời gian nghỉ giữa giờ để lội ngược dòng, dành chiến thắng 3-1.
U23 Việt Nam:  Vất vả giành ngôi đầu ảnh 2
Pha ghi bàn của đội tuyển Việt Nam

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV đội tuyển U23 Lào Hans Peter Schaller cho rằng các cầu thủ của ông đã thi đấu tốt trong hiệp 1 nhưng với chấn thương của thủ môn chính và sự lơ là trong hiệp 2 đã dẫn tới kết quả để thua Việt Nam. “Chúng tôi không bất ngờ và thất vọng về kết quả này vì cả đội đã nỗ lực hết sức mình”. Ông Hans cũng cho biết thêm rằng đây là những cầu thủ tốt nhất của Lào hiện nay, mặc dù vậy họ vẫn chưa đủ khả năng đối đầu với các đội tuyển khác trong khu vực vì Lào vẫn chưa có một giải đấu chuyên nghiệp trong nước, do đó cũng chưa đào tạo được lớp cầu thủ chuyên nghiệp nào cho đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Falko Goetz, phát biểu sau trận đấu

Còn về phần ông Goetz, HLV đội tuyển Việt Nam, ông đã chủ động xin lỗi người hâm mộ về kết quả và cách chơi của các học trò trong hiệp 1. Ông cho rằng đây là một trận đấu mà Việt Nam đã không phát huy được tinh thần thi đấu từ trận đấu trước với Brunei. “Tôi biết các cổ động viên đã rất thất vọng sau kết quả của hiệp 1 và các cầu thủ cũng vậy, chính vì thế tôi đã có một số thay đổi trong chiến thuật, các cầu thủ đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. Và các bạn cũng đã biết rồi đấy, chúng ta đã đứng đầu bảng.”

Khi được hỏi về trận đấu tiếp theo và thẻ đỏ của Long Giang, một cầu thủ chủ chốt trong đội hình sẽ ảnh hưởng tới cả đội thế nào, ông Goetz trả lời: “Thẻ đỏ của Long Giang là việc nằm ngoài mong muốn, nhưng chuyện đó cũng xảy ra thường xuyên với các đội khác. Tất nhiên bản thân tôi và các cầu thủ nghĩ rằng trọng tài đã hơi nặng tay với Long Giang”. Phát biểu về trận đấu bán kết tiếp theo, HLV Falko Goetz cho rằng: “Tôi không thể đoán trước được sẽ gặp đội tuyển Indonesia hay Malaysia trong trận đấu tới, việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ đó là tập trung cho đội bóng để các cầu thủ có tinh thần sẵn sàng cao nhất cho trận đấu loại”.