Tự sát qua mạng
(ANTĐ) - Nghiện các trang thông tin tự tử trên mạng Internet, một y tá người Mỹ đã dụ người khác tìm cách tự kết liễu đời mình.
Nadia Kajouli |
Trẫm mình trên sông
Nadia Kajouji, 18 tuổi, là một thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt đượm buồn. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố Brampton, Nadia theo học tại trường Đại học Carleton ở Ottawa (Canada). Chủ nhật ngày 9-3-2008, Nadia đột nhiên mất tích, khi đó cô đang là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Chính sách và các vấn đề xã hội. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã thực hiện cuộc tìm kiếm quy mô lớn, bằng cả trên không lẫn trên bộ, tập trung sự chú ý dọc các bờ sông địa phương. Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát đã tìm thấy một số vật dụng cá nhân từ phòng trọ của Nadia trong đó có chiếc máy tính cá nhân, máy nghe nhạc iPod cùng với bằng lái xe và chiếc ví bên trong có 200USD tiền mặt. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một tờ giấy đính tạm trên tường có nội dung: “Đừng quên yêu cuộc sống của bạn”.
Nadia được mô tả cao khoảng 1,72m, tóc nâu dài ngang vai và xuất thân từ vùng Địa Trung Hải. Theo điều tra của cảnh sát, trong khoảng thời gian trước khi mất tích, Nadia có bị khủng hoảng tâm lý và mới chia tay với bạn trai. Cô dành nhiều thời gian lướt web, vào mạng “chat”. Thông tin từ gia đình cho biết, Nadia phải dùng thuốc mới ngủ được.
Những tuần sau khi Nadia mất tích, trong khi giả thuyết của cảnh sát nghiêng về việc cô tự tử, gia đình cô tin rằng con gái mình là nạn nhân của một âm mưu thâm độc. Họ chỉ trích cách thức điều tra của cảnh sát Ottawa và vượt quãng đường hơn 300 dặm từ nhà tới tham gia tìm kiếm. Họ cũng treo giải thưởng 50.000USD cho việc trở về an toàn của Nadia. Hơn một tháng sau, thứ bảy ngày 19-4-2008, một người chèo thuyền trên sông Rideau đã phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ vướng vào một tảng đá tại đoạn sông chỉ cách trường Đại học Carleton vài kilômét. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chính là Nadia Kajouji, nhưng không có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể. Nguyên nhân chết được xác định là do tự tử.
Chân dung kẻ lừa đảo
Trước đó vài năm, một người dân Anh đã cảnh báo chính quyền nước này rằng một người ở tiểu bang Minnesota (Mỹ) đã vào các phòng “chat” trên mạng Internet khuyến khích mọi người tự tử. Trong số các nạn nhân có Mark Drybrough, 32 tuổi ở Coventry (Anh) đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Theo người thân trong gia đình, Mark là một kỹ thuật viên công nghệ thông tin, bắt đầu bị trầm cảm sau khi mắc chứng viêm các tuyến bạch cầu. Vào buổi sáng hôm tự sát, Mark có vào máy tính viết và nhận thư điện tử từ một phụ nữ 28 tuổi có tên Li Dao. Thông tin trên máy tính cho thấy, người này đã khuyến khích Mark tự tử.
Theo kết quả các cuộc điều tra, thì người phụ nữ 28 tuổi mang các tên giả như Li Dao, Falcon Girl và Cami D thực ra là một người đàn ông 47 tuổi tên là William Melchert-Dinkel, một y tá ở tiểu bang Minnesota. Theo cảnh sát, trong thời gian bị trầm cảm, Nadia có liên lạc bằng thư điện tử với William. Sau khi nghe Nadia tâm sự, người đàn ông giả gái này đã bảo cô tự tử. Khi bị cảnh sát yêu cầu thẩm vấn, nghi phạm William đã xin vào nằm tại một bệnh viện ở Minnesota. Trong thời gian ở đây, ông ta có nói với các y tá rằng mình nghiện các trang thông tin tự tử trên mạng Internet. Tháng 4-2010, William thừa nhận có liên quan đến 10 hay 11 vụ tử trên toàn thế giới trong đó có trường hợp của Nadia Kajouji.
Ngày 30-4-2010, William Melchert-Dinkel bị cáo buộc khuyến khích Mark Drybrough tự tử vào năm 2005 và Nadia Kajouji vào năm 2008. Theo luật bang Minnesota, nếu bị tuyên có tội, William có thể phải chịu hình phạt 15 năm tù giam và 30.000USD tiền phạt.
Nguyễn Tuyên
(Theo Trutv)