Tứ kết, 23h ngày 4-7: Pháp - Đức: Ký ức kinh hoàng

ANTĐ -  Sẽ có ít nhất một đại diện của châu Âu giành quyền vào vòng bán kết World Cup ở Brazil nhưng tấm vé đó thuộc về Pháp hay Đức vẫn là một dấu hỏi lớn. 

Trận derby châu Âu giữa Pháp và Đức vào đêm nay gợi lại ký ức kinh hoàng tại World Cup 1982. Hơn 3 thập kỷ trôi qua nhưng Les Bleus chưa quên sự cố mà thủ môn của Đức khi đó, Harold Schumacher, gây ra cho Patrick Battiston. Chiến thắng bằng thi đá luân lưu của Tây Đức, sau khi trận đấu hòa 3-3 đã bị phủ bóng bởi cú kung-fu tàn bạo của Schumacher. Trong tình huống Battiston băng xuống đối mặt với khung thành, Schumacher bỏ bóng và tung cú kung-fu thẳng vào ngực đối phương. Battiston đổ vật xuống bất động. Tất cả, trong đó có người hiện là đương kim Chủ tịch UEFA, Michel Platini, đều nghĩ về một thảm họa!

Theo bộc bạch của Platini, ông đã nghĩ về cái chết đến với Battiston, sau khi người đồng đội nằm bất động, sắc mặt nhợt nhạt. Đội ngũ y tế ngay lập tức đưa cầu thủ của Les Bleus đi cấp cứu. May mắn, Battiston đã tỉnh lại, tránh một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử World Cup. 

30 năm trôi qua, người Pháp vẫn chưa quên ký ức kinh hoàng khi tái đấu với Đức tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh ở Brazil. Tuy nhiên, Les Bleus không hề nhắc tới chuyện “báo thù, rửa hận”. Như Gerard Houllier vừa phát biểu, trận đấu với “Cỗ xe tăng” là cơ hội để Les Bleus khơi dậy tình yêu với bóng đá và khát vọng chinh phục đỉnh cao vinh quang. Tại World Cup năm nay, thầy trò Didier Deschamp đang trình diễn tinh thần cũng như lối chơi ấn tượng sau rắc rối cách đây 4 năm. Nỗ lực chứng tỏ Les Bleus là một “gia đình” của Deschamps được khẳng định bằng 3 chiến thắng từ 4 trận. Và khi nhắc tới ký ức kinh hoàng năm 1982, lửa chiến đấu lại trào lên trong huyết quản của những chú “Gà trống Gaulois”. 

Trong khi đội bóng áo lam cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt, “Cỗ xe tăng” của Joachim Loew chỉ còn là cái bóng của chính mình sau chiến thắng hủy diệt Bồ Đào Nha 4-0 ở trận mở màn. Kể từ trận đấu đó, Đức chỉ có kết quả hòa 2-2 với Ghana trước lúc nhọc nhằn vượt qua Mỹ và Algeria (tại vòng 1/8). Có thể, dàn cầu thủ mà Đức đang có trong tay vẫn được đánh giá cao hơn Les Bleus nhưng Loew đang loay hoay trong việc xác định sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật như thế nào để có thể tránh gặp phải thảm họa ở trận này. 

Dự đoán: Pháp thắng 2-1 trong hiệp phụ

ĐT Đức bất an trước trận gặp Pháp

Trước trận đấu quan trọng ở tứ kết, “Cỗ xe tăng” đã phải nhận thông tin rất không vui, khi ít nhất 7 cầu thủ có triệu chứng nhiễm virus cúm tại Brazil. HLV Joachim Loew đã xác nhận thông tin này, khiến cho rất nhiều CĐV Đức cảm thấy bất an. HLV Loew không nêu rõ tên của 7 cầu thủ, nhưng theo một nguồn tin, họ đã bị lây bệnh từ trung vệ Mats Hummels, người vừa phải vắng mặt trong trận đấu vòng 1/8 giữa Đức và Algeria do bị cúm. Việc bị tiêu hao thể lực, cộng với việc phải đá vào 13h trưa giờ địa phương, có thể khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn trước Pháp. Đây là trường hợp đầu tiên của World Cup 2014, các cầu thủ bị nhiễm virus tập thể.