Từ chàng trai tật nguyền trở thành ông chủ cửa hàng điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi bị tai nạn mất đi đôi tay, Lê Văn Tuấn vẫn lạc quan làm lại cuộc đời, thậm chí anh còn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ tại quê nhà. Cửa hàng sửa chữa điện thoại di động Lê Tuấn là địa chỉ uy tín mà người dân ở vùng quê hay tìm đến. Nhìn ông chủ thoăn thoắt vặn những con vít chỉ bằng đầu tăm, nhiều người không khỏi kinh ngạc và khâm phục…

Vượt qua nghịch cảnh

Lê Văn Tuấn sinh năm 1991, hiện ở xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trở về địa phương sau quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, mong ước của chàng trai trẻ là hàng loạt dự định chỉ chờ ngày thực hiện. Thế nhưng, năm 2014 về quê ăn Tết, Tuấn gặp tai nạn khi sửa điện giúp người quen. Anh rơi vào hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì đôi tay đã không còn, hai chân có nguy cơ cắt bỏ. Ở cái tuổi ngoài 20, chàng trai trẻ rơi vào vũng lầy của thất vọng, chán nản. Những tháng ngày nằm viện điều trị rồi về nhà, thấy bố mẹ tất tả ngược xuôi, gia đình kiệt quệ để lo cứu chữa cho mình, Tuấn đã khóc rất nhiều.

Lê Văn Tuấn có một câu chuyện tình đẹp như cổ tích với người vợ hiện tại

Lê Văn Tuấn có một câu chuyện tình đẹp như cổ tích với người vợ hiện tại

Anh nhớ lại: “Tôi không biết phải làm sao và đã nghĩ đến cái chết. Nhiều lần tôi nói với gia đình nguyện vọng được hiến tạng để ra đi, giảm gánh nặng cho gia đình”. Nhưng rồi, sự quan tâm, sẻ chia từ những chuyện nhỏ nhặt, thường nhật của người thân, anh em bạn bè, những giọt nước mắt của cha mẹ làm Tuấn tỉnh ngộ. Anh quyết thay đổi và tự đặt cho ra mình nguyên tắc sống tích cực hơn.

Tuấn tập làm từ những thứ nhỏ nhất, bắt đầu là sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Tuấn dùng thử tay giả nhưng các khớp mỏi nhừ, cử động khó khăn và hầu như không có cảm giác gì nên anh kiên trì tập bằng cánh tay đã cụt. Từ học cách cầm, nắm, di chuyển đồ vật đến việc ăn uống, đánh răng, mặc quần áo… Sau thời gian kiên trì tập luyện, chịu biết bao đau đớn, cuối cùng Tuấn cũng tự lập được trong sinh hoạt cá nhân. Không dừng lại, Tuấn lại nghĩ đến việc tìm cho mình một công việc phù hợp để vừa phụ giúp kinh tế gia đình và về lâu dài có thể nuôi sống bản thân. Tàn nhưng không phế, đó chính là suy nghĩ, động lực luôn thôi thúc chàng trai Lê Văn Tuấn.

Với tinh thần hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình “Nối trọn yêu thương” của Truyền hình Nhân đạo phát trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng. Đến nay, chương trình thực tế đã ghi nhận hơn 40 nhân vật lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh, đồng thời tôn vinh hành động nỗ lực chung tay cùng xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuấn tìm hiểu về công nghệ thông tin, cài đặt phần mềm, buôn bán linh kiện, thiết bị máy vi tính, điện thoại và được một bậc đàn anh ở thành phố Vinh dạy nghề miễn phí. Cứ mỗi ngày Tuấn dậy từ 4h30 để tới Vinh học nghề. 3 năm sau, anh đã mở được quán Internet và dịch vụ sửa chữa điện thoại. Với sự tận tâm, nhiệt tình, tiếng lành vang xa, quán của anh ngày càng đông khách, trở thành đại lý cung cấp các dịch vụ viễn thông, di động được nhiều người biết đến.

Cuộc đời Tuấn còn được điểm thêm nét đẹp của một câu chuyện tình như cổ tích. Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ Tuấn) nhớ lại: “Khi chúng tôi đến với nhau, mọi người đều ngăn cản và nói ra, nói vào rất nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến bên nhau”.

Trong chương trình “Nối trọn yêu thương”, vận động viên chạy bền Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh) đã có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Lê Văn Tuấn tại Nghệ An

Trong chương trình “Nối trọn yêu thương”, vận động viên chạy bền Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh) đã có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Lê Văn Tuấn tại Nghệ An

Hướng đến những giá trị tốt đẹp

Giờ đây, hàng ngày đôi vợ chồng vẫn ríu rít bên nhau tại cửa hàng của họ. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi sống bản thân, Tuấn còn đào tạo thêm cho những thanh niên chưa có việc làm. Chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Người bình thường khi giúp đỡ người khác đã là điều đáng trân trọng. Nhìn anh Tuấn khi mất đi đôi tay vẫn nỗ lực giúp nhiều người, tôi tin và tự hào với lựa chọn của mình”….

Tuấn cũng nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội để lan tỏa câu chuyện nghị lực của mình. Anh tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, là cầu nối những người khuyết tật với nhau để cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. “Tôi không giúp được nhiều về vật chất, chỉ hy vọng câu chuyện của tôi sẽ phần nào giúp các bạn trẻ phấn đấu vươn lên. Tôi thực sự mong có nhiều hơn những chương trình, hoạt động hỗ trợ người tàn tật để họ có thể tự nuôi sống bản thân, có đóng góp cho gia đình, xã hội”.

Không chỉ dừng lại ở việc nuôi sống bản thân, Tuấn còn đào tạo thêm cho những thanh niên chưa có việc làm

Không chỉ dừng lại ở việc nuôi sống bản thân, Tuấn còn đào tạo thêm cho những thanh niên chưa có việc làm

“Không gì là không thể”

Với tinh thần hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình “Nối trọn yêu thương” của Truyền hình Nhân đạo phát trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng. Đến nay, chương trình thực tế đã ghi nhận hơn 40 nhân vật lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảm, đồng thời tôn vinh hành động nỗ lực chung tay cùng xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình “Nối trọn yêu thương”, vận động viên chạy bền Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh) - Đại sứ thương hiệu Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Lê Văn Tuấn tại Nghệ An. Một người là nữ vận động viên Việt Nam đã từng chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất thế giới. Một người là thanh niên bình dị, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Câu chuyện của họ mang đến cho chúng ta những điều đáng để suy ngẫm.

Đại sứ thương hiệu Number 1 Thanh Vũ chia sẻ rằng, câu chuyện của Lê Văn Tuấn là minh chứng sống động cho tinh thần “Không gì là không thể”. Thanh Vũ tâm sự với anh Tuấn: “Những lựa chọn, thách thức sẽ giúp mình hiểu thêm giới hạn bản thân, truyền cho mình nhiều cảm hứng. Chuyện của anh Tuấn cũng mang lại cho Thanh bài học trân trọng về nghị lực sống”. Thanh Vũ đặt câu hỏi: “Điều gì đã giúp anh Tuấn vươn lên để không chỉ trở thành người có ích mà còn giúp đỡ cộng đồng?”. Lê Văn Tuấn trả lời: “Đó là trái tim đồng cảm, yêu thương, san sẻ của những người xung quanh khiến tôi không cảm thấy cô độc. Khi bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực vượt qua nghịch cảnh để có cơ hội giúp đỡ nhiều người. Như vậy, thế giới mà bạn sống sẽ luôn tràn ngập tình yêu thương và không còn tăm tối. Tôi nhận ra những điều mình đã vượt qua là thử thách để chứng tỏ bản thân, tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn”…