Tự cắt “của quý” vì ảo giác ma túy

(ANTĐ) -Khi người nhà nhặt được “của quý”, đã vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện “lắp” lại, song có phục hồi chức năng được hay không thì chưa rõ.

Một người đàn ông ở Hồng Kông, Trung Quốc nghi vì ảo giác do dùng ma túy đá lâu ngày, đã tự cắt bộ phận sinh dục của mình tại cầu thang khu nhà chung cư. Theo kết quả điều tra, Trần x Đức, 34 tuổi, sống cùng cha mẹ tại Hoàng Đại Tiên, một khu căn hộ bình dân, hiện không nghề nghiệp. Trần x Đức nghiện ma túy tổng hợp nhiều năm nay, từng thử qua nhiều loại ma túy khác nhau, gần đây chuyển sang dùng ma túy “đá” nên hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bố Trần x Đức, một nhân viên bảo vệ 58 tuổi cho biết, gần đây con trai ông thường xuyên có biểu hiện bất thường về thần kinh, hay nói lảm nhảm, thỉnh thoảng lại gặp ảo giác. 9h sáng 21-6, ông Trần hết ca trực đêm quay về nhà, đúng lúc Trần x Đức cũng về tới nơi. Khi ông Trần vào toilet, Trần x Đức lên cơn ảo giác, lấy con dao dài chừng 30cm đi ra cầu thang tầng 15 của khu nhà, một nhát vung dao cắt phéng bộ phận sinh dục rồi vứt xuống đất.

 Trong bệnh viện, Trần x Đức vẫn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ "không vấn đề gì"
 Trong bệnh viện, Trần x Đức vẫn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ "không vấn đề gì"

Khi Trần x Đức quay vào nhà, thấy bố vẫn ở trong toilet bèn đập cửa, “rủ” bố cùng đi tìm cái chết. Ông Trần đi ra, thấy máu chảy vội vàng hỏi con và biết chuyện, lập tức nhặt “hàng” và mang anh ta đi cấp cứu. Hiện bệnh viện đã nối lại được cho Trần x Đức, tuy nhiên chưa rõ có phục hồi được chức năng không.