Thi thể của đứa trẻ được tìm thấy ở con đường bên dưới nhà tập thể, dành cho công nhân của một nhà máy điện tử, ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Người mẹ được xác định là Aying, đến từ tỉnh Hồ Nam, làm việc tại nhà máy. Cô này chuyển dạ sáng hôm 29/7 và sinh một bé trai, trong toilet công cộng của nhà tập thể dành cho công nhân.
Bà mẹ trẻ thực sự sốc vì không hề biết mình mang thai. Do hoảng loạn, Aying bèn đặt con vào túi rác trong toilet rồi ném qua cửa sổ.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Aying nhận mình là mẹ của đứa trẻ và khai là đã quan hệ tình dục với bạn trai khi anh này lên chơi vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, Aying không hề biết rằng mình đã có thai.
Cảnh sát đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi để xem liệu đứa trẻ chết ngay khi chào đời, hay tử vong do bị mẹ ném xuống đường. Điều này sẽ quyết định xem liệu Aying có phải đối mặt với tội giết người hay không.