Trung Quốc: Cảnh sát bắn chết người để... lập công

ANTĐ - Một vụ giết người xảy ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc, khi truy nguyên thì hóa ra xuất phát điểm lại là một vụ cướp do chính cảnh sát nước này dựng lên với ý định lập công phá án.

Theo blog chính thức của Viện kiểm sát thành phố Thâm Quyến, viên cảnh sát liên quan đến vụ việc là Lý Tài Khôn, thuộc đồn Long Tân, công an quận Long Cương. Lý Tài Khôn khai, vì muốn lập công để nhanh chóng được đề bạt, tối 1-7-2012 anh ta đã “ tự chế” ra một vụ án cướp tài sản.

Nơi xảy ra vụ cướp khống chế con tin do Lý Tài Khôn "đạo diễn"

Theo kịch bản, tên cướp khống chế con tin bằng súng. Lý Tài Khôn sau khi “nhận được tin báo”, lập tức đến hiện trường, tuy nhiên sự việc diễn ra ngoài dự kiến của kẻ đồng mưu khi Lý Tài Khôn dùng súng bắn chết “tên cướp” để giải cứu con tin. Sau vụ án này, Lý Tài Khôn được cấp trên khen thưởng.   

Tuy nhiên, khi đi sâu điều tra, phía Viện kiểm sát thấy có nhiều chi tiết đáng ngờ nên đã phát hiện ra sự thực này. Hiện Lý Tài Khôn đã bị bắt và bước đầu thừa nhận hành vi làm giả án, song phía công an quận Long Cương, Thâm Quyến vẫn chưa công khai các chi tiết liên quan đến vụ việc.