Vụ U11 SHB.Đà Nẵng bị loại vì "gian lận tuổi":

Trò... "ma tịt" của người lớn?!

ANTĐ - Bị doạ huỷ toàn bộ giấy tờ, ông Chín sợ hãi phải viết xác nhận con mình sinh năm 1999 trong khi giấy khai sinh được xã cấp đề sinh ngày 30-1-2000. Kết quả đội U11 bị loại vì... "gian lận tuổi"!

Như đã thông tin, đội tuyển U11 SHB.Đà Nẵng "bị" BTC VCK Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2011 kết luận có cầu thủ Nguyễn Thành Trung (áo số 6; sinh ngày 30-1-2000 tại Quảng Phú, Đắc Lắc; thường trú Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam) "gian lận tuổi" và loại một cách tức tưởi ngay trước trận tứ kết gặp PVF TPHCM vào sáng 28-7 (thay cho SHB.Đà Nẵng là chủ nhà Đắc Lắc) khiến lãnh đạo đội rất bức xúc. Trong cuộc trao đổi mới đây, bố ruột em Trung - ông Nguyễn Văn Chín đã giãi bày sự oan ức của con trai mình và khẳng định ông bị cán bộ Phòng Tư pháp tỉnh Đắc Lắc ép cung để làm sai lệch năm sinh của em Trung.

Bằng chứng mà cán bộ Phòng Tư pháp tỉnh Đắc Lắc trình lên Ban tổ chức VCK Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2011 để khẳng định cầu thủ Nguyễn Thành Trung gian lận tuổi là Giấy xác nhận bằng tay của ba mẹ thân sinh Nguyễn Thành Trung nói con mình sinh cuối năm 1999 chứ không phải ngày 30-1-2000 và tờ photo Bảo hiểm y tế của Trung ghi năm 1999 do Bảo hiểm Đắc Lắc ký. Thực tế, ông Nguyễn Văn Chín đã ký vào tờ xác nhận con trai mình là Nguyễn Thành Trung sinh cuối năm 1999. Nhưng ông Chín không hề biết chữ ký của ông đã làm tổn hại danh dự của con trai mình và toàn đội U11 SHB.Đà Nẵng trước dư luận cả nước sau đó.

Đơn xin xác nhận của ông Nguyễn Văn Chín về năm sinh của con trai Nguyễn Thành Trung

  Đơn xin xác nhận của ông Nguyễn Văn Chín về năm sinh của con trai Nguyễn Thành Trung

Ông Chín kể lại, vào sáng 8-7 vừa qua, ông được cán bộ Tư pháp Đắc Lắc mời lên UBND xã Tiên Hà nói chuyện và phải mang theo tất cả giấy tờ khai sinh của 4 người con. Buổi làm việc còn có CAX Tiên Hà lẫn CAH Tiên Phước nhằm điều tra năm sinh của em Nguyễn Thành Trung. Gần 3 giờ đồng hồ, nữ cán bộ Tư pháp tên Kiều Nga liên tục tra vấn bắt ông Chín thừa nhận Thành Trung sinh năm 1999. Ông Chín không chấp nhận vì cho rằng bị ép buộc thì nữ cán bộ trên bảo sẽ hủy toàn bộ giấy tờ con ông.

Ông Chín bảo mình vốn ít học, không am hiểu pháp luật nên lo sợ rồi phải viết tờ giấy xác nhận theo lời của nhân viên tư pháp Kiều Nga đọc. Chưa hết, 2 cán bộ Phòng Tư Pháp Đắc Lắc còn thu luôn giấy khai sinh của anh em song sinh Nguyễn Thành Trung - Nguyễn Tiến Dũng đến nay vẫn chưa trả lại. Sau đó, ông Chín được "tặng" 5 gói thuốc lá và chai nước ngọt...

Ông Chín đã gửi Đơn xin xác nhận lên UBND xã Tiên Hà và Ban Tư pháp xã Tiên Hà, H. Tiên Phước, Quảng Nam trình bày về việc thời gian qua ông bị nhân viên Tư Pháp Đắc Lắc ép cung (ngày 8-7) nhằm thay đổi năm sinh của con trai Nguyễn Thành Trung cùng những căn cứ xác thực. Đồng thời khẳng định con trai ông là Nguyễn Thành Trung sinh ngày 30-1-2000. Chủ tịch UBND xã Tiên Hà đã ký xác nhận: "Ngày 17-8-2006 có tiếp nhận giải quyết khai sinh cho con ông Nguyễn Văn Chín ở thôn Tài Thành, xã Tiên Hà. Theo tờ khai đăng ký khai sinh ông Chín khai tên con là Nguyễn Thành Trung - sinh ngày 30-1-2000, nơi sinh Quảng Phú, Đắc Lắc". Bên cạnh đó là chữ ký của cán bộ Ban Tư pháp xã Tiên Hà. Được biết, ông Chín và gia đình sẽ gửi tờ Đơn xin xác nhận trên đến Ban tổ chức Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2011 để "minh oan" cho cầu thủ Nguyễn Thành Trung và U11 SHB.Đà Nẵng trước dư luận.

Như vậy, không ngoại trừ có những uẩn khúc quanh quyết định loại U11 SHB.Đà Nẵng ra khỏi VCK giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2011 của Ban tổ chức. Đáng nói hơn, thay thế SHB.Đà Nẵng đá trận tứ kết với PFV TPHCM tại giải vừa rồi chính là chủ nhà Đắc Lắc.

Nguyễn Thành Trung - tấm gương vượt khó

Sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai, Trung là con thứ ba, song sinh với người anh Nguyễn Tiến Dũng. Năm 2001, mẹ Trung đã bỏ bố và anh em Trung đi biền biệt. Bố Trung đi làm thuê làm mướn không đủ khả năng nuôi các con khôn lớn nên đành phải gửi cả 4 anh em Trung vào các nhà trẻ tình thương. Trung và anh trai song sinh gửi cho Gia đình 2- Trẻ em đường phố Đà Nẵng nuôi dưỡng.

May mắn cho Trung khi em được HLV Bùi Thông Tân phát hiện năng khiếu đá bóng và đưa về đào tạo. Được thầy yêu bạn mến, Trung luôn nỗ lực học hỏi, tập luyện và trở thành cầu thủ tiềm năng. Hiện trung 11 tuổi nhưng em đã tập cùng các anh lứa U13 của SHB.Đà Nẵng.

Trung và bố trong căn nhà tạm ở Tiên Hà.

 Trung và bố trong căn nhà tạm ở Tiên Hà.

Ngày chở Trung về Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam thăm bố, chúng tôi không khỏi xúc động trước mái ấm từng nuôi dưỡng mấy anh em Trung ngày nào. Căn nhà tình thương được cất cho bố con Trung vào năm 2005 chỉ còn 4 bức tường trơ trọi. Ông Chín (bố Trung) dựng tạm mấy tấm tôn tựa vào tường làm nơi che mưa che nắng. Nhưng trong "mái ấm" ấy, những chiếc huy chương, những tấm bằng khen, chứng nhận từ các giải đấu trong nước và quốc tế của cậu con trai vẫn được ông Chín treo ngay ngắn ở nơi trang trọng nhất.

Hiện nay, Trung được ba mẹ của một đồng đội ở SHB.Đà Nẵng đỡ đầu, cho ăn học. Trung ước nhiều lắm cho gia đình, ba mẹ, anh em... và cả  giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp luôn cháy bỏng trong em.