Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thực sự mất quyền kiểm soát?

ANTĐ - Trong tình cảnh chính trị rối ren, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan – vị chính trị gia nổi tiếng là mạnh mẽ, quyết đoán – đã bị… cười nhạo vì không thể dùng các kênh truyền thông chính thức để gửi đi thông điệp của mình. Thay vào đó, ông phải dùng… Skype, FaceTime để liên lạc với truyền thông phương Tây.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có vượt qua được cú sốc lớn này?

Trao đổi với kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ qua điện thoại từ một nơi an toàn trong nước, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kêu gọi người dân chiến đấu, chống lại mưu toan của những kẻ đảo chính phá hoại nền dân chủ.

Theo ông Erdogan, thủ phạm của vụ chính biến này là “mạng lưới Gulenist”, hay “Cơ cấu Song song”.

Đây là những từ ngữ để chỉ cộng đồng người đi theo tư tưởng của tu sĩ Fethullah Gulen (hay còn gọi là Gulenists). Ông này hiện sống ở Mỹ, và bị cho là có âm mưu kích động một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ở trong tình trạng thiết quân luật, và nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ do quân đội chỉ định. Chính phủ này tự mô tả là “Hội đồng Hòa bình”, và tự nhận sẽ phục vụ đất nước như một chính phủ lâm thời, để thiết lập lại nền dân chủ cũng như pháp trị.

Mặc dù đánh mất quyền kiểm soát chính phủ, ông Erdogan vẫn thể hiện sự thách thức với tuyên bố, những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ đảo chính sẽ phải đối mặt với cái giá rất đắt, và vụ đảo chính sẽ phải chấm dứt “trong một thời gian ngắn”.

“Đã có một mưu toan đảo chính. Tôi chờ đợi tất cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường. Hãy cùng nhau đưa ra phản ứng thích hợp. Những kẻ chủ mưu đảo chính sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng và phải trả giá đắt cho điều đó”, ông Erdogan bày tỏ.

Tuy vậy, ông Erdogan lại phải đối mặt với sự cười nhạo vì buộc phải gửi thông tin cho giới truyền thông phương Tây thông qua… Skype và FaceTime, cũng như dùng Twitter để bày tỏ quan điểm.

Theo các nhà phân tích, đây là tín hiệu cuối cùng cho thấy vị tổng thống này thực sự đã đánh mất toàn bộ quyền lực.