Tổng thống Obama: Việc giảm căng thẳng ở Ukraine phụ thuộc nhiều vào Nga

ANTĐ - "Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói với người đồng cấp Vladimir Putin vào hôm 6/6 rằng việc xuống thang mâu thuẫn ở Ukraine sẽ phụ thuộc nhiều vào việc ông Putin có công nhận tổng thống mới đắc cử Pyotr Poroshenko là lãnh đạo mới của Ukraine hay không", người đại diện từ nhà Trắng cho hay.

Người đại diện của nhà Trắng đã dẫn lời tổng thống Obama rằng, Nga nên công nhận chính quyền mới của Ukraine, điều này có thể làm giảm căng thẳng.

Lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc nói chuyện vào hôm 6/6 ở Normandy, Pháp, bên lề sự kiện kỉ niệm 70 năm quân đồng minh giành thắng lợi trước phát xít Đức trong trận chiến Normandy ở thế chiến II.

Hai tổng thống Obama và Putin đã cuộc trao đổi ngắn vào hôm 6/6 bên lề 

lễ kỉ niệm chiến thắng Normandy, Pháp

Tổng thống Putin cũng có một cuộc nói chuyện ngắn với tổng thống mới đắc cử của Ukraine Poroshenko, thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Francois Hollande, sau bữa ăn trưa giữa lãnh đạo các nước.

Theo người phát ngôn của tổng thống Putin, cả ông Putin và Poroshenko đề đồng ý với việc chấm dứt nhanh nhất có thể tình trạng đẫm máu ở miền đông nam Ukraine, cũng như dừng các hành động tấn công ở cả hai phe quân đội Ukraine lẫn những người biểu tình đòi quyền tự chủ. Cả 2 nhà lãnh đạo cũng khẳng định không có còn cách giải quyết nào thích hợp hơn bằng việc đối thoại hoà bình.

Tỉ phú và chính trị gia Pyotr Poroshenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm của Ukraine vào hôm 25/5, được tổ chức bởi chính quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 2. Ông Pyotr Poroshenko sẽ tuyên thệ nhậm chức vào 7/6.

Ông có biệt danh “ông vua sô-cô-la” và được cho là người đã hỗ trợ tài chính cho cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Viktor Yanukovych vào tháng 2. Dân cư các vùng lãnh thổ phía đông nam Ukraine, chủ yếu ở Donetsk và Lugansk, đã tổ chức những cuộc biểu tình lớn chống lại chính quyền lâm thời của Ukraine. Những người này được thôi thúc đấu tranh cho quyền lợi của mình sau sự kiện Crimea được sáp nhập thành công vào Liên bang Nga hồi cuối tháng 3.

Một chiến dịch quân sự đặc biệt đã được khơi mào bằng chính quyền Kiev nhằm chống lại những người biểu tình này, dẫn đến hàng trăm người thiệt mạnh và bị thương ở cả 2 phe.