- Tổng thống Donald Trump tiếp tục "tấn công" truyền thông Mỹ
- Chùm ảnh Tổng thống Trump đoàn tụ với vợ con ở Nhà Trắng
- Vì sao Tổng thống Donald Trump không dự lễ trao giải ở Kennedy Center?

Tổng thống John F. Kennedy
“Với tư cách Tổng thống, tôi sẽ cho phép mở những tài liệu bị ngăn chặn và được bảo mật về John Fitzgerald Kennedy”, ông Donald Trump viết trên trang Twitter sáng 21-10.
Động thái này có nghĩa các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ lưu trữ quốc gia Mỹ công bố muộn nhất là vào ngày 26-10 tới.
Các tài liệu trên bao gồm hơn 3.000 văn bản chưa bao giờ được đưa ra công chúng và hơn 30.000 trang tài liệu đã được công bố trước đó, nhưng có một số cắt xén.
Trước đó, vào năm 1992, Quốc hội Mỹ khi đó đã yêu cầu tất cả các tài liệu về vụ ám sát sẽ được công bố trong vòng 25 năm, trừ khi Tổng thống khẳng định rằng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho công tác tình báo, thực thi luật pháp, các hoạt động quân sự hoặc quan hệ ngoại giao.
Tổng thống thứ 35 của Mỹ, John F. Kennedy đã bị ám sát ở thành phố Dallas vào ngày 22-11-1963. Ông là vị Tổng thống Mỹ thứ 4 bị ám sát sau Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1865, Tổng thống James Garfield năm 1881 và Tổng thống William McKinley năm 1901.