Tổng thống Israel xin lỗi vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng tại Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Israel, Tổng thống nước này Isaac Herzog đã có cuộc trao đổi với ông José Andrés, người sáng lập tổ chức từ thiện World Central Kitchen, để bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc và lời xin lỗi chân thành” về vụ tấn công khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở Dải Gaza.
Tổng thống Israel Isaac Herzog

Tổng thống Israel Isaac Herzog

Tổng thống Herzog cho biết thêm, Israel cam kết tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc.

Ông Herzog cũng “khẳng định cam kết của Israel trong việc cung cấp và mở rộng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza”.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, vụ tấn công gần đây của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào đoàn xe cứu trợ nhân đạo ở Dải Gaza không phải là 1 sự cố cá biệt, vì Israel đã không bảo vệ đầy đủ các nhân viên cứu trợ và thường dân Palestine trong cuộc chiến chống lại Hamas ở vùng đất ven biển này.

Chiếc xe chở nhân viên cứu trợ bị tấn công ở Dải Gaza

Chiếc xe chở nhân viên cứu trợ bị tấn công ở Dải Gaza

“Tôi phẫn nộ và đau lòng trước cái chết của 7 nhân viên cứu trợ thuộc tổ chức World Central Kitchen, trong đó có 1 người Mỹ, ở Gaza ngày hôm qua. Họ đang cung cấp thực phẩm cho những thường dân đói khát giữa chiến sự. Họ thật dũng cảm và vị tha. Cái chết của họ là một thảm kịch”, Tổng thống Biden nói.

“Israel đã cam kết tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân tại sao xe của nhân viên cứu trợ lại bị không kích. Cuộc điều tra đó phải diễn ra nhanh chóng, phải dẫn đến trách nhiệm giải trình và phải được công khai”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, cuộc không kích của Israel nhằm vào đoàn xe của tổ chức World Central Kitchen tại Dải Gaza đã khiến 7 người thiệt mạng. Các nhân viên cứu trợ thiệt mạng thuộc nhiều quốc tịch, trong đó có Australia, Anh, Ba Lan và 1 người mang 2 quốc tịch Canada và Mỹ.