Tổng thống Ahmadinejad trở thành người Iran đầu tiên bay vào vũ trụ?

ANTĐ - Mới đây, tổng thống Iran Mohammad Ahmadinejad cho biết đã sẵn sàng trở thành phi công vũ trụ đầu tiên của Iran.

Khi thế giới đang còn nửa tin nửa ngờ không biết chuyện Iran đưa khỉ vào vũ trụ là thật hay giả thì Tổng thống Iran Mohammad Ahmadinejad hùng hồn tuyên bố, ông muốn trở thành người Iran đầu tiên bay vào vũ trụ, thậm chí có thể hy sinh tính mạng vì sự phát triển của công nghiệp hàng không vũ trụ Iran ông cũng sẵn sàng. Tuyên bố này của ông đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Iran Mohammad Ahmadinejad 

Theo thông tin được công bố bởi cơ quan thông tấn chính thức của Iran - IRNA, trong buổi lễ ra mắt vệ tinh mới của Iran tổ chức ngày 04/02 tại thủ đô Tehran, tổng thống Ahmadinejad đã phát biểu: “4 hoặc 5 năm nữa đất nước ta sẽ phóng phi thuyền có người lái lên vũ trụ, tôi tin rằng những thế hệ thanh niên Iran sẽ làm được điều đó. Chúng ta sẽ tuyển lựa rất nhiều phi hành gia, tôi cũng chuẩn bị trở thành phi công vũ trụ Iran đầu tiên, cồng hiến hết sức lực của mình cho sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước”.

Tổng thống Ahmadinejad tiếp tục bày tỏ nguyện vọng cống hiến cả thể xác, tinh thần và vật chất cho chương trình phát triển hàng không vũ trụ của Iran, hiện chương trình này đang bị cộng đồng quốc tế hoài nghi là sử dụng trong lĩnh vực phát triển vũ khí hạt nhân và bị cấm vận về kinh tế.

Rất nhiều nghi vấn về sự kiện Iran phóng thử thành công khỉ lên vũ trụ

Hãng thông tấn AFP (Agence France-Presse) của Pháp cho biết, hiện vẫn chưa xác định được thời gian phóng 2 vệ tinh “Nahid” và “Zohreh” do Iran tự sản xuất. Trong đó, “Nahid” là một vệ tinh quan sát sử dụng nguồn điện là pin dự trữ năng lượng mặt trời, công tác trong tầng khí quyển cách trái đất 250 – 370 km. “Zohreh” là một vệ tinh địa tĩnh (vận tốc quay xung quanh địa cầu ngang bằng vận tốc quay tự thân của trái đất nên quỹ đạo của cả 2 không đổi), có thể hoạt động trên quỹ đạo cách trái đất 36.000 km.