"Tôi vẫn đợi các con mình về nhà"

ANTĐ - Đó là lời khẳng định của bà Cao Hương Anh - người có con gái, con rể và cháu gái  trên chuyến bay mất tích MH370 ngày 8-3-2014. 

"Tôi vẫn đợi các con mình về nhà" ảnh 1Bà Cao Hương Anh và cháu mình - bé gái 3 tuổi đi cùng bố mẹ trên chuyến bay MH370

Hai năm trôi qua, các nhà điều tra chưa tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay chở 239 người, nhưng nhiều gia đình vẫn tin người thân của họ trên chuyến bay này sẽ trở về.  “Con gái tôi vẫn sống. Những hành khách trên MH370 cũng vậy” - bà Cao khẳng định khi cố kìm nén sự xúc động. 

153 hành khách Trung Quốc đã lên chuyến bay này và gia đình họ chưa chấp nhận ý kiến cho rằng máy bay lao xuống biển. Hôm qua, đúng 2 năm ngày MH370 mất tích, nhiều gia đình đã tập trung về chùa Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh để nhớ về những người thân yêu của mình.

Bà Cao Hương Anh cho biết, từ khi nghe tin về chuyến bay này, bà cảm thấy không muốn sống, “tôi mất ngủ triền miên và không muốn ăn gì nữa”. Dù vậy, bà vẫn nuôi hy vọng con cháu còn sống ở một nơi nào đó. Nỗi niềm của bà Cao cũng là tâm trạng chung của những gia đình có người thân trên chuyến bay định mệnh MH370.