Tới nhà thổ để chữa bệnh... tâm thần

ANTĐ - Để giúp cậu bé mình đang chăm sóc làm quen với cuộc sống bên ngoài trại tâm thần, bảo mẫu của cậu đã đưa cậu tới... nhà thổ.

Cậu bé 15 tuổi (giấu tên) người Anh gặp vấn đề về tâm thần và phải nhập viện của NHS Trust tại Midlands, Anh để điều trị từ năm 2008. Bố mẹ cậu bé khi đó đã đồng ý trả tiền dịch vụ để một thanh niên trông nom cậu và giúp cậu làm quen với cuộc sống bên ngoài bệnh viện. Tuy nhiên, trong những chuyến đi ra ngoài, cậu thanh niên này đã chỉ cho cậu bé nhà thổ và đưa cậu tới đó để vui vẻ 3 lần. 

“Con tôi không có một khái niệm nào về nhà thổ hay làm thế nào để tìm những chỗ đó. Chính cậu bảo mẫu đã dẫn nó đến, thả nó ở đó còn mình thì đi mua sắm”, ông bố bệnh nhân cho biết. 

Ông cũng nói thêm, cậu bé dùng 20 bảng tiền tiêu vặt bố mẹ cho mỗi tuần để trả cho các cô gái điếm.  

Bệnh tình của cậu không vì thế thuyên giảm đi thậm chí còn trầm trọng hơn sau những lần đi nhà thổ về. Anh chàng bảo mẫu sau đó đã bị sa thải vì tội dối trá nhưng gia đình cậu bé không báo cảnh sát. 

Hiện gia đình của cậu bé đang tiến hành kiện NHS Trust nơi con họ là bệnh nhân. Các lãnh đạo của đơn vị này đã đề xuất số tiền bồi thường là 2000 bảng Anh để gia đình nạn nhân không đưa vụ việc ra tòa nhưng bị từ chối. 

Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết: “Chúng tôi không thể bình luận gì. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có người buộc phải thôi việc”.