Khoảng 9h sáng nay 13-8, những người tham gia giao thông trên đường Trần Quang Khải phải “trầm trồ” thán phục trước “bản lĩnh” của người phụ nữ ngồi vắt vẻo đằng sau xe máy do người đàn ông điều khiển.
Diễn xiếc từ kiểu ngồi "truyền thống" của những người ngồi sau xe đạp...
Chiếc xe máy mang BKS của tỉnh Hưng Yên chất đằng sau rất nhiều túi rau quả, hàng hóa. Có lẽ do đặc thù của việc chở hàng nên yên xe máy đã được cải tạo rộng, dài hơn nhờ 1 bộ khung sắt. Tận dụng phần còn thừa ít ỏi của khung yên xe, người phụ nữ đã ngồi phía sau. Đáng nói, mặc dù mặc quần 2 ống nhưng người phụ nữ này lại ngồi lệch sang 1 bên.
Bình tĩnh, tự tin và... phớt lờ hiểm nguy
Trên đường đi thỉnh thoảng còn vung vẩy chân như đạp guồng nước của các đồng bào người dân tộc. Chiếc xe chao liệng trên mặt đường nhưng người phụ nữ vẫn dính chặt vào yên xe cho dù tay không bám vào bất cứ đâu.
Là con gái và dù xe không có đèo hàng nhưng điều đó cũng không quá quan trọng
Mang cái ngông xuống phố và coi thường tính mạng của chính bản thân