Tòa tuyên án sơn lại chỗ để hàng

(ANTĐ) - Tòa án quận Pierrefonds (ở Montreal) đã kết luận rằng chỗ để hàng của Theodore Antonopoulos rất phản cảm, coi đây là một dạng gây ô nhiễm bằng mắt, làm phiền cho người qua đường và các tài xế.

Tòa tuyên án sơn lại chỗ để hàng

(ANTĐ) - Tòa án quận Pierrefonds (ở Montreal) đã kết luận rằng chỗ để hàng của Theodore Antonopoulos rất phản cảm, coi đây là một dạng gây ô nhiễm bằng mắt, làm phiền cho người qua đường và các tài xế.

Sau một cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài 3 năm trời, tòa án quận Pierrefonds đã buộc một công dân trên địa bàn mình phải sơn lại chiếc pooc-baga của anh. Tòa cho rằng anh Theodore Antonopoulos đã không tuân thủ các quy định của thành phố này khi vẽ một lá cờ của Hy lạp.

Anh Antonopoulos, một người Quebec có cha mẹ là người Hy Lạp, bất bình: “Tôi không đồng ý với quyết định của tòa”. Và anh đang định kháng án lên tòa cấp cao hơn.

Mọi chuyện bắt đầu hồi tháng 7/2004, khi đội bóng quốc gia Hy Lạp đã làm thế giới bóng đá phải ngạc nhiên khi giật giải Euro, giải danh giá nhất cho các vòng đấu của môn thể thao Vua sau Cup Thế giới. Vài ngày sau, choáng ngợp trước thắng lợi của đội bóng ưa thích, anh Antonopoulos đã sơn màu xanh trắng, màu cờ của Hy Lạp, lên chiếc pooc-baga của mình.

Anh đã mất 10 tuần để hoàn thiện tác phẩm này. Nhưng chẳng lâu sau, các thanh tra viên của quận đã đến “thăm” anh. Anh phải nhận mức phạt 138 USD và đã quyết định kiện.

Nữ thị trưởng của quận này, bà Monique Worth, tỏ rõ sự vui mừng trước quyết định của tòa. Bà nhấn mạnh, không ai được coi thường luật lệ, kể cả những người hâm mộ thể thao. “Nếu một fan của đội bóng Canada vẽ lên pooc-baga của mình những dấu hiệu của đội bóng, thì anh ta cũng sẽ phải nhận mức phạt tương tự”.

Antonopoulos có 30 ngày để kháng án quyết định nói trên của tòa. Còn không, thì quận sẽ cho phép anh lưu giữ tác phẩm này cho đến mùa xuân, mùa rất thuận lợi để sơn vẽ lên các đồ vật.

Bạch Dương

Theo Cyberpress